Bạn thân khác giới của bạn trai khiến tôi bất an

Tôi và bạn trai yêu nhau gần ba năm, cùng trải qua rất nhiều kỉ niệm buồn vui, giận hờn, lúc nào cũng đong đầy hạnh phúc. Nhưng có một điều tôi không thích lắm là cô bạn thân khác giới của bạn trai. Chúng tôi và cô ấy làm cùng công ty, lúc mới quen tôi nghe cả công ty bàn tán về hai người. Người ta đồn anh và cô ấy trước đó từng yêu nhau nhưng lý do hai người không đến được với nhau là do cô ấy tham tiền, chỉ "đào mỏ" những người đàn ông giàu có, còn bạn trai tôi nghèo nên cả hai chỉ dừng lại ở tình bạn. Lúc đó tôi nghĩ trước đây hai người có quen nhau hay không không quan trọng, miễn sao bắt đầu quen mình phải cố gắng cho mối quan hệ này là được nên chấp nhận yêu anh.
Anh kể anh và cô ấy là bạn chí cốt từ hồi cấp hai tới giờ, nhà gần nhau, bên gia đình anh và cô ấy đều biết nhau, thậm chí em gái và em họ của anh còn chơi rất thân với cô ấy. Hồi chưa quen tôi, hai người thường xuyên đi chơi, đi phượt riêng, đi ăn uống chụp hình chung với nhau. Điều đó tôi thấy được qua mạng xã hội. Tới giờ tôi vẫn còn thấy rất nhiều hình hai người chụp trong điện thoại anh, có chuyện gì là chia sẻ, chạy qua giúp nhau liền.
Sau này khi đi chơi chung với hai người, có đôi lần tôi rất ghét tình bạn của họ. Anh và cô ấy quả thực quá xứng đôi, tôi cảm nhận hai người nói chuyện hợp gu, hợp tính, ăn ý trong từng lời nói hơn tôi. Mấy đứa em của anh nhiều khi nói chuyện với cô ấy còn thân thiết hơn với tôi khiến tôi đôi lúc chạnh lòng. Tôi tự an ủi là thôi người ta quen cô ấy trước, mình đến sau nên thân với cô ấy hơn là đúng rồi.
Đôi lần khiến tôi khó chịu là trong mỗi cuộc vui, dù là nhóm bạn hay anh em của anh, lúc nào cũng phải kêu cô ấy qua, không có cô ấy thì hủy. Tôi có hỏi, anh chỉ nói "có nó nói chuyện hài hơn, nguyên đám cười hoài". Lúc đi chơi chung với nhóm, cô ta chụp hình chung với tôi và nguyên nhóm nhưng chẳng hiểu sao lúc tôi không đi chung, cô ta chỉ chụp với mỗi bạn trai tôi, dù trong nhóm có ba bạn nam và một bạn nữ nữa. Hai người chụp selfie và đứng trước gương chụp, để hình nền chat mạng xã hội là hình hai người. Tôi nóng lên và hỏi, anh nói anh với cô ấy đâu có chụp hình thân mật và khẳng định chỉ là bạn, "nếu anh với nó được là tiến tới rồi chứ làm gì quen em". Nghe anh nói vậy, tôi cũng cho qua.
Mấy tháng nay, cô bạn anh tạo ra nhiều tai tiếng về chuyện tình cảm của cô ta khiến bạn trai tôi ảnh hưởng theo. Dù cô ta mới kết hôn với chồng nước ngoài nhưng vẫn cặp bồ với con ông chủ trong công ty để "đào mỏ" nên bạn trai tôi cũng ít qua lại với cô ta. Tuy nhiên, tôi thấy anh vẫn có chút tình cảm với cô ta. Trước ngày cô ta bay qua bên chồng, hai người nói chuyện hơn cả tiếng đồng hồ. Ngày đó do bận đi làm nên tôi thấy anh có vẻ tiếc khi không ra sân bay tiễn cô ta. Tôi thấy tới giờ hai người vẫn nhắn tin nói chuyện vui vẻ chẳng khác gì hồi đó. Dù anh đối xử rất tốt với tôi, yêu tôi nhưng đâu đó anh vẫn còn thương cô ta như tiếc cho họ không đến với nhau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Phương Thảo