Cháu là nam, du học sinh người Việt, luôn cố gắng tự lập, tập trung vào học tập và rèn luyện kỹ năng để xây dựng tương lai. Tuy nhiên gần đây, cháu gặp một tình huống khiến mình vừa bối rối, vừa cảm thấy mất phương hướng trong cách xử lý các mối quan hệ xã hội. Trong lớp AI, cháu quen một bạn nam, cũng là người Việt. Bạn chủ động bắt chuyện, xin ngồi học chung và tỏ ra thân thiện. Ban đầu cháu không để ý gì, dần dần cháu nhận ra bạn hay nhờ vả và không để cháu có không gian tập trung học. Nhiều lần khi làm bài tập nhóm, cháu còn chưa xong việc bạn đã liên tục nhờ cháu sang giúp code.
Có một lần, bạn nói đã đậu kỳ thi CFA và đề nghị hỗ trợ cháu ôn luyện vì biết cháu chuẩn bị thi. Tuy nhiên sau đó, cháu phát hiện bạn chưa từng học hay thi CFA, chỉ biết chút thông tin qua mạng. Điều này khiến cháu mất lòng tin vì cảm thấy bị lừa dối và thao túng nhẹ. Ngoài ra, bạn cũng thường nói về đạo lý, phật pháp, sự chân thành, nhưng cách bạn hành xử nhiều lúc lại khiến cháu thấy mâu thuẫn và thiếu nhất quán.
Do cảm thấy mối quan hệ này không lành mạnh và bắt đầu khiến cháu bị ảnh hưởng tinh thần, cháu đã chủ động đổi chỗ học, nhắn tin nói rõ rằng bản thân muốn có không gian yên tĩnh để tập trung. Tuy nhiên, bạn lại phản hồi: "Có lẽ bạn từng chịu nhiều tổn thương nên giờ mới thu mình lại như vậy", rồi tỏ ra thương hại cháu. Bạn còn trách nhẹ: "Tại sao bạn lại làm mình mất niềm tin và không muốn mở lòng với mình nữa", dù cháu có giải thích rằng mình không cần phải "mở lòng" nếu không thấy phù hợp. Bạn vẫn cố tỏ ra vừa đáng thương, vừa đáng trách, khiến cháu rất khó xử và mệt mỏi.
Cháu không muốn làm bạn ấy tổn thương, nhưng cũng không thể tiếp tục một mối quan hệ khiến bản thân mất tập trung, bị áp lực và cảm thấy không an toàn về lâu dài. Cháu chỉ muốn tập trung học và sống đơn giản, không dính vào những mối quan hệ phức tạp hay mang tính kiểm soát, thương hại giả tạo. Cháu rất mong độc giả cho cháu lời khuyên: Làm sao để giữ khoảng cách với người bạn này một cách rõ ràng nhưng không tổn thương? Làm sao để không bị mắc kẹt trong một mối quan hệ không rõ ràng, không bị thao túng cảm xúc mà vẫn giữ được hòa khí trong lớp học? Cháu xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện này.
Phạm Hoàng















