Nhảy đến nội dung
 

Bạn gái gặp nạn mất trí nhớ trước đám cưới, người đàn ông chăm sóc suốt 10 năm

TRUNG QUỐC - Một người đàn ông Trung Quốc đã dành hơn chục năm chăm sóc vị hôn thê của mình bị tai nạn xe hơi, dù chỉ số thông minh (IQ) của cô giảm còn bằng một đứa trẻ 5 tuổi.

Năm 2014, ngay trước ngày cưới, Li (khi đó 28 tuổi), bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông tại Chiết Giang (Trung Quốc). Cô được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy hiểm. 

Li bị tổn thương ở bán cầu não trái. Bác sĩ thông báo rằng, ngay cả khi được cứu sống, Li vẫn có thể rơi vào trạng thái sống thực vật. 

Mong muốn bạn gái hồi phục, Shen (khi đó 36 tuổi) đã cầu xin các bác sĩ làm mọi cách có thể để cứu cô. Thật may mắn, Li đã tỉnh lại sau 3 tháng nhưng trí tuệ của cô lúc ấy giảm sút, chỉ như một đứa trẻ 5 tuổi.

Shen đã kiên trì chăm sóc bạn gái từng ngày, dù khó khăn cũng không nản trí.

Shen và Li gặp nhau vào năm 2009 tại một trạm xăng, nơi Li làm việc bán thời gian.

Bố mẹ của Li không chấp thuận Shen vì hoàn cảnh tài chính của anh nhưng cô vẫn kiên định và mong muốn kết hôn với anh. Năm 2013, khi Shen phải nhập viện vì viêm ruột thừa cấp tính, Li đã chăm sóc anh rất chu đáo.

Đến khi Li gặp nạn, Shen cũng kiên trì ở bên cô. Shen tiết lộ anh đã dùng hết tiền tiết kiệm để điều trị cho Li sau vụ tai nạn, thường chỉ ăn 2 bữa một ngày.

Chi phí điều trị của cô lên tới 5.000 NDT (hơn 18 triệu đồng) mỗi ngày. Để trang trải chi phí, cha mẹ của Shen đã bán gia súc của gia đình và vay tiền từ họ hàng.

Sau khi truyền thông đưa tin về câu chuyện của họ, Shen cũng nhận được tiền quyên góp, ủng hộ từ công chúng. Shen dùng một cuốn sổ ghi chép ngày tháng và tên tuổi của những người đã giúp đỡ anh và Li. 

Năm 2015, Li xuất viện. Một viện dưỡng lão ở Chiết Giang đã đề nghị Li đến viện và cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng miễn phí. Họ cũng tuyển Shen làm trợ lý điều dưỡng, giúp anh vừa có thu nhập vừa có thể chăm sóc Li, thông tin từ SCMP

Từ đó, Shen đã chăm sóc những người già trong viện dưỡng lão như thể người thân của mình để trả ơn cuộc đời.

Chục năm sau vụ tai nạn, Shen và Li, hiện đã kết hôn, vẫn tiếp tục sống hạnh phúc tại viện dưỡng lão.

Anh dạy cô những từ đơn giản, chơi nhạc cho cô nghe và giúp cô gội đầu mỗi ngày. “Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy phiền phức. Tôi cố gắng mang đến cho cô ấy những gì tốt nhất mà mình có thể làm” Shen nói.

Anh từ chối lời thúc giục tìm bạn đời khác của cha mẹ mình và cũng không đồng ý với yêu cầu sinh con của cha mẹ Li, vì sợ điều đó có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của cô.

Câu chuyện của Shen và Li được lan truyền trên mạng xã hội, được nhiều người biết đến. Đa số ca ngợi tấm lòng của Shen và gửi lời chúc sức khỏe tới Li, mong cô sớm bình phục. 

“Tình yêu tạo nên phép màu”, một người bình luận. “Một người như Shen chỉ tồn tại trong truyện cổ tích thôi”, người khác viết. 

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn