Nhảy đến nội dung
 

Bạn gái chạnh lòng vì tôi không đưa đón em về quê bằng ôtô

Tôi 30 tuổi, quen bạn nữ trạc tuổi, cả hai nói chuyện tương đối hợp nhau. Tôi có nói với em là nhà anh có ôtô, cũng có lần em đề nghị đưa về bằng ôtô. Tôi sẵn sàng thôi nhưng kỹ năng lái còn chưa vững, cũng nói khi nào lái cứng sẽ đưa đón em về quê. Nay em lên lại thành phố, nhắn tin cho tôi, bảo cảm thấy tủi thân. Tôi mới hỏi có phải vì chuyện anh không lái xe đưa em lên lại phải không, em bảo đúng.

Tôi nói sẽ sẵn sàng chạy xe máy để đưa em về và rước lên lại nếu em chịu. Em bảo tôi có thể gọi hỏi em có cần đặt xe không, để tôi đặt cho, dù chưa chắc em đã đi xe tôi đặt nhưng ít nhất cũng cảm thấy tôi quan tâm em. Tôi xin lỗi vì chưa tinh ý, mong em bỏ qua nhưng em giận rồi đi ngủ. Theo mọi người tôi có vô tâm quá không?

Hoàng Hải

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn