Nhảy đến nội dung

Bạn đọc giúp hơn 317 triệu đồng, tiếp sức người cha nghèo vượt qua bạo bệnh

(Dân trí) - Nhờ sự tận tâm cứu chữa của bác sĩ cùng sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm, anh Nghiêm Văn Thi đã được trở về vòng tay gia đình sau những ngày giành giật mạng sống với tử thần.

Anh Nghiêm Văn Thi (SN 1977, trú tại thôn Khoát, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), người đàn ông không biết chữ, quanh năm bám trụ với nghề phụ hồ vất vả, không may gặp tai nạn nghiêm trọng, rơi vào tình cảnh nguy kịch.

Giữa lúc gia đình anh Thi gần như tuyệt vọng, báo Dân trí đã kịp thời đăng tải bài viết "Khốn cảnh người đàn ông không biết chữ đi phụ hồ gặp nạn nguy kịch", khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ngay sau khi bài viết được đăng, tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí đã lan tỏa mạnh mẽ. Những dòng tin nhắn chia sẻ, những lời động viên chân thành cùng các khoản tiền ủng hộ được gửi về báo Dân trí.

Chỉ trong một thời gian ngắn, qua tài khoản báo Dân trí, số tiền bạn đọc chung tay giúp đỡ anh Nghiêm Văn Thi đã lên tới 134.194.123 đồng.

Tại địa phương và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, gia đình anh Thi cũng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ thiết thực từ nhiều nhà hảo tâm. Những suất cơm nghĩa tình, những lời thăm hỏi ân cần, đặc biệt là những khoản tiền hỗ trợ trực tiếp đã giúp gia đình anh vơi bớt gánh nặng về kinh tế trong những ngày khó khăn nhất.

Tổng số tiền nhà hảo tâm trực tiếp hỗ trợ anh Thi tại địa phương và bệnh viện đã là hơn 183 triệu đồng.

Như vậy, gia đình anh Nghiêm Văn Thi đã nhận được tổng cộng hơn 317 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm. Số tiền này vô cùng ý nghĩa, không chỉ giúp anh Thi có thêm kinh phí để chữa trị mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho cả gia đình anh trong cơn hoạn nạn.

Sau thời gian điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Nghiêm Văn Thi dần hồi phục sức khỏe một cách kỳ diệu. Hiện tại, anh đã được xuất viện và tập phục hồi chức năng tại nhà.

Trong niềm vui khôn xiết khi bố được trở về, con gái lớn của anh Thi là Nghiêm Thị Ngọc Ánh (SN 2002) đã gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí và các nhà hảo tâm:

"Gia đình con vô cùng biết ơn báo Dân trí đã đưa tin về hoàn cảnh của bố con. Nhờ có sự giúp đỡ của quý báo và tất cả các cô, chú, anh, chị…, bố con mới có cơ hội được chữa trị, khỏe mạnh trở về. Con xin chân thành cảm ơn bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm đã yêu thương, giúp đỡ gia đình con trong lúc khó khăn nhất".

Chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của bệnh nhân Nghiêm Văn Thi, anh Nguyễn Văn Nam, Điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ:

"Trường hợp của anh Thi là một ca bệnh nặng, nhưng với sự nỗ lực của cả ekip điều trị và đặc biệt là sự động viên, hỗ trợ kịp thời về tinh thần, vật chất từ bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm, anh Thi đã có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật.

Chúng tôi vô cùng cảm kích tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm. Đây thực sự là nguồn sức mạnh to lớn giúp chúng tôi có thêm niềm tin và động lực trong công việc cứu chữa người bệnh".