Bạn đọc giúp đỡ ông Nguyễn Hoàng Em bị nhiễm trùng uốn ván hơn 44 triệu đồng

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 44.657.734 đồng – tấm lòng bạn đọc giúp đỡ ông Nguyễn Hoàng Em, người bị nhiễm trùng uốn ván, tình trạng nguy kịch.
Ông Nguyễn Hoàng Em (57 tuổi, quê Cà Mau), nhân vật trong bài viết: "Giẫm phải gai nhọn, người đàn ông bị nhiễm trùng uốn ván, tính mạng nguy kịch".
Khoảng giữa tháng 5, ông Em vô tình giẫm phải gai trong lúc làm việc. Nghĩ vết thương nhỏ, ông chỉ uống kháng sinh. Khoảng hai tuần sau, ông có biểu hiện cứng hàm. Bệnh viện tuyến dưới chẩn đoán ông bị nhiễm trùng uốn ván, khuyên nên chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị.
Ngay khi nhập viện, ông Em sốt cao, phải đặt nội khí quản và thở máy. Trong thời gian điều trị, ông bị rối loạn huyết áp, phải sử dụng rất nhiều loại thuốc. Không có bảo hiểm y tế, mọi chi phí điều trị đều do gia đình tự chi trả. Số tiền vượt quá 100 triệu đồng khiến gia đình lâm vào bế tắc.
Anh Nguyễn Lưu Bồng (con trai ông Em) bỏ công việc ở Bình Dương để vào viện chăm sóc cha. Khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng của cha vẫn rất nặng, cần điều trị thêm ít nhất 4 tuần với chi phí khoảng 120 triệu đồng, anh nghẹn ngào, không biết xoay xở ra sao.
Sau khi VietNamNet chia sẻ câu chuyện của cha con anh Bồng, nhiều bạn đọc đã cảm thông, sẻ chia. Mới đây, Báo VietNamNet đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, trao số tiền 44.657.734 đồng do bạn đọc quyên góp giúp ông Em. Ngoài ra, thông qua tài khoản cá nhân, anh Bồng cũng nhận được thêm hơn 25 triệu đồng.
Anh Bồng cho biết, do sức khỏe cha anh đã tạm ổn định nên được bệnh viện cho xuất viện về nhà chăm sóc và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.
“Cảm ơn Báo VietNamNet và tấm lòng của bạn đọc đã thương và giúp đỡ cha tôi. Giờ cha tôi ở quê đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn cần người chăm sóc, nên tôi sẽ sắp xếp công việc để về quê chăm cha. Số tiền bạn đọc giúp đỡ, tôi sẽ trích một phần để trả viện phí, phần còn lại để dành mua thuốc cho cha khi cần”, anh Bồng xúc động bày tỏ.