Bạn đọc giúp đỡ hơn 213 triệu đồng tới bé 3 tháng tuổi mất mẹ

(Dân trí) - Thương cảm trước hoàn cảnh éo le của bé Lê Xuân Hoàng, bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ hơn 213 triệu đồng.
Chiều 11/7, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm, trao biển biểu trưng số tiền 173.427.487 đồng tới gia đình bé Lê Xuân Hoàng, 3 tháng tuổi, trú khu phố 3, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.
Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản báo Dân trí, toàn bộ số tiền đã được chuyển đến tài khoản bà Lê Thị Hường (người được chị Lê Thị Nhung, mẹ của bé Xuân Hoàng ủy quyền).
Bên cạnh đó, thông qua tài khoản cá nhân, bà Hường còn nhận được số tiền 40 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm này, gia đình bà đã nhận được số tiền hơn 213 triệu đồng.
Bà Hường gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, báo Dân trí thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ gia đình bà.
Theo bà Hường, sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, mẹ của bé Xuân Hoàng đã qua đời. Hiện, bà và bà ngoại của bé thay nhau chăm sóc Xuân Hoàng.
“Trước khi “nhắm mắt, xuôi tay”, em gái tôi gửi lời cảm ơn đến độc giả, mạnh thường quân của báo Dân trí. Em nói, có tiền rồi, chị và mẹ cố gắng chăm sóc con trai của em”, bà Hường nói.
Bà Hường cho hay, số tiền trên là “phao cứu sinh”, giúp gia đình làm thêm căn phòng nhỏ cho bé, mua bỉm, sữa, đưa bé đến viện những lúc ốm.
“Tận đáy lòng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến độc giả báo Dân trí. Gia đình hứa sẽ sử dụng tiền tiết kiệm, đúng mục đích”, bà Hường chia sẻ.
Ông Lê Xuân Tý, Chuyên viên Phòng Văn hóa phường Hàm Rồng, gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong thời gian qua.
“Cùng với gia đình, chúng tôi sẽ phối hợp với ngân hàng, mở sổ tiết kiệm cho cháu Xuân Hoàng và quản lý chi tiêu một cách hợp lý”, ông Tý nói và chúc báo Dân trí ngày càng phát triển, giúp được nhiều hoàn cảnh éo le khác trên khắp cả nước.
Bé Lê Xuân Hoàng là nhân vật trong bài viết “Người mẹ đơn thân “thập tử nhất sinh” lo cho con mới sinh". Mẹ của bé Xuân Hoàng là chị Lê Thị Nhung.
Thuở lọt lòng, chị Nhung đã bị suy tim bẩm sinh nên ốm yếu. Chị sống cùng mẹ già năm nay 74 tuổi. Cuối năm ngoái, đi khám định kỳ, cả gia đình bàng hoàng khi bệnh viện thông báo chị Nhung có thai.
Dù được bác sĩ, gia đình khuyên không nên giữ thai vì nguy hiểm đến tính mạng nhưng người mẹ tội nghiệp vẫn quyết giữ lại giọt máu của mình.
Tháng 4, chị Nhung trở dạ, phải mổ cấp cứu lấy thai. Vì sinh thiếu tháng nên bé Xuân Hoàng bị suy hô hấp, phải nuôi trong lồng kính.
Sau ca mổ, chị Nhung sức khỏe ngày càng yếu, lại mắc thêm một số bệnh như tăng áp động mạch phổi nguyên phát, viêm phổi. Biết mình không thể sống để nuôi con, chị Nhung đã cậy nhờ, gửi hy vọng vào bạn đọc báo Dân trí.