Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Hà Phương bị suy thận hơn 93 triệu đồng

Sau gần 10 năm trời ròng rã chạy chữa cho con gái bị bệnh suy thận, hai vợ chồng nghèo gần như khánh kiệt vì vay nợ khắp nơi.
Vừa qua, Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức trao số tiền 93.029.867 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi đến em Nguyễn Hà Phương (SN 2012) ở ngõ 108 đường Nguyễn Danh Đới, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình – nhân vật trong bài viết: “Bức thư đẫm nước mắt của con gái viết gửi bố trước ngày ghép thận”
Năm 2017, lúc đó Phương mới được 5 tuổi, gia đình phát hiện em bị viêm cầu thận mạn. Sau thời gian đi khám, bác sĩ chẩn đoán em bị hội chứng thận hư.
Cũng từ đó, ròng rã suốt 6 năm trời, gia đình đã đưa Phương khắp các bệnh viện, tìm đủ mọi loại thuốc để chữa bệnh cho Phương song bệnh tình của em không hề thuyên giảm, thậm chí còn kháng thuốc.
Từ lúc Phương bị bệnh, chị Bùi Thị Yến (SN 1990, mẹ của Phương) ngày đêm suy nghĩ, lo lắng quá nhiều khiến căn bệnh rối loạn nhịp tim và thiếu máu cơ tim của chị ngày càng nặng thêm. Vì thế, kinh tế gia đình đều do một mình chồng chị - anh Nguyễn Công Bá (SN 1985) gánh vác. Nhưng vì anh là lao động tự do, nên thu nhập rất bấp bênh.
Con bệnh nặng, chẳng còn cách nào khác, gia đình chị Yến đành phải vay mượn khắp họ hàng, người thân để trả tiền thuốc men, sinh hoạt, đi lại suốt quãng thời gian đưa con đi bệnh viện. 6 năm ròng rã, số tiền chị Yến vay nợ lên tới hơn 700 triệu đồng.
Đến tháng 10/2023, căn bệnh của Phương chuyển sang suy thận giai đoạn 5 khiến sức khỏe ngày càng suy kiệt. Đầu tháng 4/2025, Phương được chỉ định ghép thận từ thận của anh Bá (bố của Phương).
May mắn được bố hiến thận nhưng chi phí cho ca phẫu thuật được bệnh viện thông báo dự kiến khoảng từ 500 - 600 triệu đồng.
Trong lúc đang không biết làm sao để có tiền phẫu thuật thận cho con, rất may, hoàn cảnh của Phương được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Số tiền 93.029.867 đồng của bạn đọc gửi về quỹ báo giúp đỡ em Phương đã được chuyển đến số tài khoản của gia đình.
“Gia đình tôi vô cùng biết ơn đến tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ cháu trong lúc khó khăn hoạn nạn. Số tiền trên thật sự rất ý nghĩa và cần thiết với gia đình tôi lúc này. Sau khi được ghép thận, cháu cần phải uống thuốc thải thường xuyên cũng rất tốn kém. Hiện cháu đã được xuất viện về nhà và thăm khám định kì theo lịch hẹn của bác sĩ”, chị Bùi Thị Yến xúc động chia sẻ.