Bạn đọc giúp đỡ em Lò Lực Vũ bị tai nạn giao thông hơn 42 triệu đồng

Em Lò Lực Vũ (tỉnh Hà Giang) bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông, bố mẹ em vét hết tài sản trong nhà rồi vay mượn thêm cũng không đủ chi phí điều trị cho em.
Báo VietNamNet vừa cùng Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền 42.028.999 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Lò Lực Vũ (17 tuổi, ở xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang), nhân vật trong bài viết: “Con bị tai nạn bất tỉnh, bố mẹ nghèo vét sạch tài sản chỉ được 20 triệu đồng”.
Vào một ngày giữa tháng 4/2025, khi đang điều khiển xe máy trên đường, không may Vũ gặp tai nạn. Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ cho biết, Vũ bị đa chấn thương nặng: chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, gãy xương hàm dưới vùng cằm và tràn khí màng phổi.
Nghe tin con trai bị nạn, bố mẹ Vũ vội vàng vét hết tài sản trong nhà và vay mượn thêm anh em, họ hàng, bà con trong bản, gom được khoảng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, từ khi Vũ nhập viện, mỗi ngày, riêng tiền thuốc điều trị đã tiêu tốn hơn 3 triệu đồng, chưa kể đến các chi phí sinh hoạt khác. Vì thế, số tiền ít ỏi ấy chỉ đủ chi tiêu trong thời gian ngắn.
Sau khi được Báo VietNamNet chia sẻ, cảm thương trước hoàn cảnh của em Lò Lực Vũ, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình nhằm động viên em Vũ có thêm động lực và điều kiện chạy chữa. Số tiền 42.028.999 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi về quỹ báo giúp đỡ em Vũ đã được chuyển đến tận tay gia đình.
Chị Phàn Mù Nái (mẹ em Vũ), cho biết, hiện Vũ đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về bệnh viện tỉnh để tiếp tục điều trị.
“Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn nhất khi không biết xoay xở ở đâu ra tiền để chạy chữa cho con thì được mọi người giúp đỡ. Số tiền này gia đình sẽ dành để điều trị bệnh cũng như phục hồi sức khỏe cho con”, chị Nái xúc động gửi lời cảm ơn.