“Bạn đọc báo Dân trí giúp các cháu của tôi có tương lai tươi sáng hơn”

(Dân trí) - “Món quà lớn từ bạn đọc báo Dân trí gửi tặng giúp các cháu của tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, có tương lai tươi sáng hơn”, bà Nguyễn Thị Bình bộc bạch.
Ngày 27/5, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 95.187.737 đồng tới các con của chị Lê Thị Bích, trú tại thôn 4, xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Số tiền này được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái và đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của em Trịnh Khắc Trọng, con trai đầu của chị Bích. Ngoài ra, bạn đọc còn gửi trực tiếp vào tài khoản của em Trọng hơn 50 triệu đồng, nâng tổng số tiền ủng hộ lên hơn 145 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Bình, bà ngoại của Trọng, xúc động chia sẻ: “Món quà lớn từ bạn đọc báo Dân trí giúp các cháu của tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, có tương lai tươi sáng hơn”.
Bà Bình cho biết, con gái bà đã không may qua đời. Số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ giúp gia đình bà có kinh phí lo ma chay cho con gái và phần còn lại được dùng để làm sổ tiết kiệm cho 3 cháu.
Cháu Trọng đã vào miền Nam làm thuê và dự định học thêm tiếng Trung để tìm kiếm công việc mới. Hai em của Trọng cũng vừa kết thúc năm học và đang trong kỳ nghỉ hè.
Bà Bình bày tỏ lòng biết ơn: “Dù con gái tôi không còn nhưng ân tình của độc giả báo Dân trí sẽ luôn được gia đình tôi khắc ghi. Tôi sẽ nuôi, dạy các cháu thật tốt để sau này trở thành người có ích, đền đáp ân nghĩa của những người đã giúp đỡ”.
Ông Lê Hữu Hùng, Chủ tịch UBND xã Thọ Ngọc, gửi lời cảm ơn đến độc giả báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ hoàn cảnh éo le trên địa bàn.
“Tình cảm mà bạn đọc báo Dân trí dành cho gia đình thật cao quý. Mong rằng sự yêu thương, sẻ chia này sẽ tiếp tục lan tỏa, tiếp sức cho những mảnh đời bất hạnh vươn lên trong cuộc sống”, ông Hùng nhấn mạnh.
Trước đó, báo Dân trí đã đăng tải bài viết Mẹ già nghèo khổ: “Thương con vắn số, tội các cháu sắp mồ côi”, kể về hoàn cảnh đáng thương của chị Lê Thị Bích, người mắc ung thư hầu - miệng nhiều năm.
Gia đình đã bán hết tài sản để chữa bệnh, nhưng khi về quê, chồng chị bỏ đi biệt tích. Dù được chăm sóc tận tình, chị Bích không qua khỏi và gửi gắm hy vọng vào bạn đọc báo Dân trí.