Bạn bè, người thân tiễn đưa Diogo Jota chặng đường cuối - Báo VnExpress

Vợ của Jota (áo trắng) Rute Cardoso níu tay vào quan tài trong lễ di quan.
Cardoso và Jota là mối tình thanh mai trúc mã, khi gặp lần đầu rồi yêu nhau từ lúc còn học trung học, gắn bó trong suốt chặng đường sự nghiệp của tiền đạo người Bồ Đào Nha.
Hôm 2/7, Jota còn ăn cùng vợ và ba con tại Bồ Đào Nha. Đến tối, anh cùng em trai Andre Silva lái xe từ Porto, dự định đến Santander (Tây Ban Nha) để bắt phà sang Anh. Jota vừa điều trị xẹp phổi. Bác sĩ khuyên anh không nên đi máy bay để tránh áp lực cho phổi.
Chiếc xe gặp nạn khi vừa qua biên giới Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha vào lúc 0h30 ngày 3/7. Theo cảnh sát, xe nổ lốp khi đang vượt qua một chiếc xe khác, lao khỏi đường và bốc cháy.