Nhảy đến nội dung
 

Bãi biển bị bão phá tan hoang nay đẹp không tưởng, đông nghịt du khách

Từng bị bão gió tàn phá nặng nề vào cuối năm 2024, các bãi biển Thuận An, quận Thuận Hóa và Phú Thuận, huyện Phú Vang, TP. Huế nay đã hồi sinh ngoạn mục, trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

VIDEO: Bãi tắm xứ Huế từng bị bão tố tàn phá tan nát đang hồi sinh kỳ diệu.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2024, mưa to, gió lớn kèm triều cường do ảnh hưởng của bão Trà My đã tàn phá dải bờ biển phường Thuận An và xã Phú Thuận. Sóng biển đã làm hư hỏng nhiều quán ăn, nhà hàng; cây xanh gãy đổ, đường dạo bị nước biển đánh vỡ. Khi ấy, không ít người cho rằng, phải mất nhiều năm, nơi này mới có thể khôi phục lại hạ tầng cơ sở để đón khách trở lại.

Ông Nguyễn Quang Dân - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang - thông tin, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, mỗi ngày bãi biển Phú Thuận đón gần 2.000 lượt du khách. Để đảm bảo an toàn, chính quyền bố trí lực lượng cứu hộ, dựng biển báo, quy định giờ tắm biển từ 5h đến 20h30.