Bác sĩ U40 bị sa thải vì ngoại tình với nhiều phụ nữ

TRUNG QUỐC - Một bác sĩ ở Bắc Kinh đã mất việc làm sau khi bị vợ tố cáo có quan hệ lăng nhăng với nhiều người phụ nữ.
Vụ bê bối bắt đầu từ khoảng giữa tháng 4, sau khi một bức thư của Gu - vợ bác sĩ Xiao Fei (39 tuổi, ở Bắc Kinh) - lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Bức thư vạch trần những hành vi sai trái trong đời sống cá nhân và nghề nghiệp của Xiao.
Cô Gu, cũng là một bác sĩ, cho biết chồng mình đã ngoại tình từ năm 2019. Đầu tiên, Xiao đi lại với nữ y tá Shi. Dù biết Shi đã có gia đình nhưng Xiao vẫn duy trì quan hệ. Hai người đi du lịch cùng nhau, thậm chí Xiao còn đưa Shi về quê ở Thiểm Tây.
Cô Shi đã có 2 lần mang thai với Xiao. Lần đầu, cô bị sảy thai còn lần thứ hai, cô chủ động phá thai. Sau khi bị vợ phát hiện, anh Xiao đã xin lỗi, quỳ gối cầu xin, hứa sẽ chấm dứt mọi quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, anh ta vẫn chứng nào tật nấy.
Tháng 6/2024, Xiao đi lại với một bác sĩ trẻ họ Dong. Tháng 9/2024, cô Dong mang thai. Hình ảnh cô và anh Xiao đi tới các buổi khám thai đã bị quay lại nhiều lần.
Không chỉ vi phạm đạo đức cá nhân, Xiao còn bị tố lợi dụng chức vụ để che chở cho người tình. Khi Dong bị điều sang khoa khác, Xiao đã can thiệp, xin cho cô này ở lại. Thậm chí, anh ta đã cãi nhau với người chịu trách nhiệm đào tạo các bác sĩ trẻ.
Trong một ca phẫu thuật, khi Dong bị phê bình vì thiếu chuyên môn, Xiao cũng cãi nhau để bênh vực cô. Tiếp theo, anh ta và người tình rời khỏi phòng mổ, để bệnh nhân đang gây mê nằm chờ 40 phút. Sau đó, anh ta quay lại và tiếp tục ca mổ.
Vợ của Xiao khẳng định chồng mình từng có quan hệ với ít nhất 2 nữ đồng nghiệp khác trong bệnh viện, SCMP đưa tin hôm 7/5.
Trong lần trả lời phỏng vấn hôm 27/4, anh Xiao thừa nhận mình gặp vấn đề trong đời sống cá nhân nhưng khẳng định không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Về việc bỏ dở ca phẫu thuật, Xiao giải thích rằng sau khi cãi nhau, anh ta cảm thấy chóng mặt, tay run đến mức không thể thực hiện ca phẫu thuật. Xiao khẳng định bệnh nhân an toàn vì vẫn có bác sĩ gây mê và y tá trong phòng.
Anh ta phải uống thuốc huyết áp, nghỉ ngơi tại phòng làm việc trước khi quay lại ca mổ. Cuối cùng, ca mổ diễn ra suôn sẻ.
Bệnh viện nơi Xiao làm việc đã vào cuộc điều tra, xác nhận những cáo buộc trong thư của vợ anh ta là đúng sự thật. Bệnh viện quyết định sa thải Xiao.