Nhảy đến nội dung
 

Bác bảo vệ "gây sốt" toàn cõi mạng vì 1 hành động tử tế, dân tình rần rần: Xứng đáng tăng lương!

Hành động hết sức tử tế và dễ thương của bác bảo vệ này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Có câu "người yêu đời luôn được cuộc sống đối đãi dịu dàng"! Giữa nhịp sống tất bật, có những khoảnh khắc giản dị như nồi cháo sôi trên bếp, làn gió khẽ lay cành hoa, khiến lòng người chợt nhẹ nhàng, an yên. Đó chính là vẻ đẹp của cuộc sống – bình dị, vui tươi, và tràn đầy hy vọng.

Câu chuyện về một bác bảo vệ ở khu chung cư tại Thượng Hải sau đây là một trong số đó. Bác đã trở nên nổi tiếng khắp cõi MXH Trung Quốc bởi hành động nhặt những chậu hoa bị chủ nhà bỏ đi để chăm sóc. Hình ảnh những cây hoa hồi sinh dưới bàn tay bác đã chạm đến trái tim nhiều người, khiến dân mạng đồng loạt kêu gọi: “Tăng lương cho bác đi!”.

Bác bảo vệ chia sẻ, tất cả những chậu hoa và cây xanh trong “khu vườn nhỏ” của mình đều là đồ bị các chủ nhà loại bỏ. Ban đầu, bác chỉ nhặt những chậu còn đẹp, hoa còn tươi hoặc chậu có dáng xinh, mang về khoảng bốn, năm chậu. Mỗi ngày, bác tưới nước, chăm chút, không ngờ chúng lại đâm chồi, nở hoa rực rỡ. “Tôi thấy bất ngờ lắm, hóa ra chúng vẫn sống tốt nếu được chăm sóc”.

Từ đó, mỗi khi thấy chủ nhà bỏ hoa, bác lại mang về, tỉ mỉ cắt tỉa, theo dõi chừng mười ngày. Nếu cây mọc mầm mới, bác giữ lại; còn cây nào ốm yếu, không hồi phục, bác đành bỏ đi. Một số cư dân trong khu chung cư nhận ra sở thích của bác, bắt đầu mang những chậu hoa không dùng nữa tặng bác, thậm chí còn chia sẻ cả phân bón, thuốc trừ sâu. Nhìn những cây hoa ngày càng xanh tốt, cả bác và cư dân đều vui mừng.

Cư dân của khu chung cư này cũng tiết lộ rằng, bác bảo vệ là người vô cùng hòa nhã. Nếu có ai thích chậu hoa nào, bác sẵn sàng tặng ngay, kèm nụ cười thân thiện: “Chỗ này nhỏ, không chứa hết được. Ai có hoa không dùng thì cứ mang tới, ai thích chậu nào thì cứ lấy đi, đừng ngại!”. Tinh thần hào sảng của bác khiến mọi người càng thêm quý mến!