Ariana Grande cho biết bộ phim Wicked đã khiến cô cảm thấy được tái sinh trong âm nhạc sau thời gian dài gần như mất kết nối với việc sáng tạo.
Chia sẻ trong tập mới nhất của Shut Up Evan Podcast phát hành ngày 22-10, Ariana Grande thừa nhận cô từng có ý định tạm dừng sản xuất âm nhạc để tập trung cho diễn xuất, nhưng vai Glinda Upland trong bộ phim Wicked đã thay đổi tất cả.
"Tôi cảm thấy một tia lửa thật sự, một sự kết nối lại mà mình đã không nhận ra là mình nhớ đến thế", Ariana Grande nói trong podcast do Evan Ross Katz dẫn dắt.
"Có lẽ đơn giản là tôi đã nhớ âm nhạc. Tôi thực sự muốn làm nó, và cảm thấy mình không thể không viết nữa. Đó là một khoảnh khắc đầy cảm hứng", cô chia sẻ.
Cô kể rằng dù lịch quay dày đặc, cô vẫn tìm được niềm vui khi sáng tạo giữa hai thế giới: "Tôi nói với ê kíp rằng ổn thôi, tôi sẽ hoàn thành album trước hoặc sau khi quay. Tôi không muốn đánh mất cảm hứng đó".
Trước khi nhận vai Glinda, Ariana Grande từng thẳng thắn với bản thân rằng có thể cô sẽ tạm dừng âm nhạc.
Trong tập podcast, cô chia sẻ: "Tôi nghĩ mình đã khép lại chương trình âm nhạc của chính mình rồi. Nhưng khi được sống cùng nhân vật Glinda, tôi thấy mình được chữa lành, được nhắc nhớ vì sao mình yêu nghệ thuật này ngay từ đầu".
Ariana Grande nói dự án này đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận âm nhạc, không còn là nghĩa vụ thương mại mà trở lại với niềm vui và sự chân thành ban đầu: "Tôi không viết vì phải ra sản phẩm. Tôi viết vì tôi hạnh phúc".
Từ một vai diễn điện ảnh, Wicked đã trở thành cột mốc giúp Ariana Grande tìm lại chính mình, một nghệ sĩ từng bước qua hào quang để trở lại với điều căn bản nhất là tình yêu âm nhạc.












