Tối 13-11, tại buổi ra mắt phim Wicked: For Good, Ariana Grande hốt hoảng khi bị một người đàn ông lao tới quấy rối trên thảm đỏ Universal Studios Singapore.
Theo People, trong nhiều video quay từ nhiều góc khác nhau, Ariana Grande - thủ vai Glinda trong phim Wicked: For Good - đang đi trên thảm đỏ cùng các diễn viên Dương Tử Quỳnh, Cynthia Erivo và Jeff Goldblum thì một người đàn ông mặc áo trắng và quần shorts lao tới, quay lại và túm lấy cô.
Ariana Grande sợ hãi
Người đàn ông này, có tóc đen dài với vài sợi nhuộm xanh, khoác tay quanh Ariana Grande, kéo nữ ca sĩ lại gần trong khi cô cố gắng thoát ra.
Ngay lập tức, Cynthia Erivo - đóng vai Elphaba - lao tới chắn giữa Ariana Grande và người đàn ông, đồng thời dường như hét lên với anh ta. Nhân viên bảo vệ sau đó nhanh chóng can thiệp và đưa người này ra xa.
Ariana Grande dường như không nhận ra tình huống đang xảy ra, thể hiện vẻ hốt hoảng khi người đàn ông lao tới. Cô trông rất sợ hãi, thở sâu nhiều lần.
Người hâm mộ nhanh chóng xác định kẻ quấy rối là Johnson Wen, hay còn gọi là "Pyjama Man" trên mạng. Johnson Wen còn đăng video vụ việc lên Instagram kèm dòng chú thích: "Cảm ơn Ariana Grande đã cho tôi nhảy lên thảm đỏ cùng bạn".
Nhiều fan của Ariana Grande lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ mạnh mẽ, gọi hành động của người đàn ông là tấn công và kêu gọi báo cáo tài khoản Instagram "Pyjama Man".
Johnson Wen nổi tiếng với việc lao lên các sự kiện của người nổi tiếng, từng gây chú ý khi lao lên sân khấu với Katy Perry hồi tháng 6 và xông vào buổi biểu diễn của The Weeknd vào tháng 8 trước khi bị bảo vệ đưa ra ngoài.
Ariana Grande trước đây từng chia sẻ về chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn sau vụ đánh bom buổi hòa nhạc tại Manchester năm 2017, khiến 22 người thiệt mạng.
Cô nói với British Vogue năm 2018: "Đó là một thực tế. Tôi biết các gia đình, fan hâm mộ và mọi người ở đó đều trải qua quá nhiều đau thương. Thật khó để nói về chuyện này vì quá nhiều người đã mất mát quá lớn… Tôi cảm giác mình không nên nói về trải nghiệm của bản thân, tôi thậm chí không biết làm sao để nói mà không khóc".
Trong cùng cuộc phỏng vấn, Ariana Grande cũng chia sẻ về những khó khăn cô đang trải qua với chứng lo âu.
"Tôi nghĩ nhiều người đều bị lo âu, đặc biệt là vào thời điểm này… Còn bản thân tôi thì lo âu còn bị lo âu nữa. Tôi luôn sống với lo âu. Trước đây tôi chưa bao giờ thực sự nói về điều đó vì nghĩ ai cũng vậy, nhưng khi trở về nhà sau tour diễn (tháng 9-2017), mức độ lo âu của tôi là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay" - Ariana Grande nói.
Phía Ariana Grande và đoàn phim hiện chưa lên tiếng về sự việc.















