Áo vàng Mikhail Fokin: 'Tôi yêu khán giả và ẩm thực Việt Nam'

Ngày 30-4, tay đua người Nga Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đã giành áo vàng chung cuộc Cúp Truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2025.
Mikhail Fokin của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang là một trong những ngoại binh nổi bật nhất Cúp Truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2025. Anh đã thể hiện phong độ ấn tượng, nhất là ở những chặng đèo để đăng quang với chiếc áo vàng danh giá ngay lần đầu tiên tham dự.
"Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Đây mới là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc đua Cúp truyền hình TP.HCM. Tôi khá ấn tượng khi các chặng đua có tốc độ cao.
Theo đánh giá của cá nhân tôi, những chặng đường bằng phẳng thì về cơ bản, chiến thuật ở Việt Nam khá tương đồng với các nước châu Âu và châu Á khác", Mikhail Fokin chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.
Lộ trình thi đấu xuyên Việt với 25 chặng có mang đến nhiều thử thách cho Mikhail Fokin?
Đây là cuộc đua dài nhưng thật sự tôi không bất ngờ khi vào thi đấu thực tế.
Là VĐV chuyên nghiệp, tôi mường tượng được những gì sẽ xảy ra, bởi HLV đã báo trước tuyến đường và địa hình để tôi chuẩn bị.
Trong đó, chặng tôi thích nhất là từ TP Nha Trang đến TP Đà Lạt với con đèo Khánh Lê dài khoảng 30km.
Chỉ có vấn đề là tôi phải mất một thời gian khá dài mới làm quen thời tiết nóng bức. Ở Nga, chúng tôi không có kiểu thời tiết như vậy.
Chân ướt chân ráo đến Việt Nam, mục tiêu ban đầu của Mikhail Fokin là gì?
Dĩ nhiên là chiếc áo vàng. Tôi cùng đồng đội và ban huấn luyện đã bàn về mục tiêu này. Khi vào giải, chiến thuật của chúng tôi là đánh chiếm áo vàng càng sớm càng tốt. Rồi sau đó, cả đội hợp sức giữ lấy thành quả đó.
Đối thủ nào gây ấn tượng nhất với Mikhail Fokin trên đường đua?
Đầu tiên, tôi cho rằng đối thủ lớn nhất của mình là đồng hương Savva Novikov. Anh ấy mạnh mẽ và quen thuộc với xe đạp Việt Nam.
Ngoài ra, tôi còn ấn tượng với chân rút người New Zealand Nicholas Kergozou của đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long. Anh ấy có trình độ cao và điểm rơi phong độ tốt.
Mikhail Fokin cảm nhận như thế nào về khán giả Việt Nam?
Do một số lý do, chúng tôi không thể tham gia thi đấu nhiều nơi ở châu Âu. Vì vậy các cuộc đua ở châu Á là sự lựa chọn tuyệt vời để tham gia và chuẩn bị cho mùa giải mới.
Sang Việt Nam, tôi hơi bất ngờ khi cổ động viên xe đạp đông đảo và quá cuồng nhiệt. Đây là điều mà chúng tôi ít thấy hơn ở Nga.
Mikhail Fokin bắt đầu sự nghiệp đua xe đạp như thế nào?
Tôi đã bắt đầu sự nghiệp đua xe đạp của mình từ cách đây rất lâu, khoảng 18 năm rồi. Tôi thần tượng Tadej Pogacar. Tôi đam mê thể thao, nhất là những môn thể thao tốc độ. Ngoài đua xe đạp, tôi còn là VĐV trượt tuyết băng đồng.
Gần 1 tháng thi đấu trải khắp Việt Nam, điều gì khiến Mikhail Fokin thích nhất?
Tôi thích ẩm thực Việt Nam. Môn tôi mê nhất là món phở bò vì nó rất ngon. Ngoài ra, tôi còn thích hải sản ở Việt Nam vì ở nước Nga không có nhiều những loại đó.
Xin cảm ơn Mikhail Fokin!