Ansu Fati kết thúc chuỗi ngày ác mộng

Ansu Fati có thể rời Barcelona ngay trong tuần này, khi cầu thủ đạt thỏa thuận cá nhân với AS Monaco.
![]() |
Fati đồng ý gia nhập AS Monaco. |
AS tiết lộ Barcelona và Monaco đạt mọi thỏa thuận về vụ chuyển nhượng mang tên Fati. Cầu thủ dự kiến bay sang Monaco kiểm tra y tế trong vài ngày tới. Nếu hoàn tất quá trình kiểm tra sức khỏe, Fati sẽ trở thành người của đội bóng Ligue 1.
Trước đó, thương vụ này gặp trở ngại lớn do hai đội bất đồng về tài chính. Monaco chỉ sẵn sàng chi trả 40% mức lương của Fati, trong khi Barcelona, đội bóng đang nỗ lực giảm quỹ lương, không muốn gánh phần chênh lệch.
Với mức lương khoảng 12 triệu euro mỗi năm, Fati hiện là cầu thủ có thu nhập cao thứ năm tại Barcelona, khiến việc giữ anh lại trở thành gánh nặng tài chính. Ngoài ra, hai câu lạc bộ còn bất đồng về cấu trúc của điều khoản mua đứt.
Barcelona muốn duy trì quyền sở hữu Fati, có thể thông qua điều khoản mua lại hoặc hưởng giá trị từ vụ chuyển nhượng sau này. Trong khi đó, Monaco lại muốn một điều khoản không bắt buộc mua đứt, với mức giá khoảng 12 triệu euro.
Sau quá trình đàm phán, cả Barcelona và Monaco đều nhượng bộ lẫn nhau để đạt thỏa thuận cuối cùng. Barca sẽ có quyền mua lại cầu thủ với giá khoảng 50 triệu euro, trong khi Monaco phải trả 70% mức lương của Fati.
Nếu thương vụ diễn ra suôn sẻ, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Fati. Cầu thủ này từng được kỳ vọng tiếp bước Messi nhưng sau đó sa sút do chấn thương. Fati cũng từng được đem cho Brighton mượn tại Premier League, song không để lại nhiều dấu ấn.
Cách đây vài mùa, Fati là tương lai của Barca, thậm chí được định giá tới 80 triệu euro vào năm 2021. Nhưng chấn thương khiến sự nghiệp của anh chững lại. Hiện tại, theo Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của Fati chỉ còn 5 triệu euro.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...