Nhảy đến nội dung
 

Anh trai đá bóng, vợ 'ngóng' trên sân

Sự xuất hiện của vợ và cậu con trai 3 tuổi trên khán đài đã giúp cho tiền vệ Phạm Thanh Liêm (số 13) chiến đấu hết mình, mang về chiếc cúp vô địch cho đội Sacombank.

Sau nhiều ngày tranh tài, vòng chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 đã tìm ra nhà vô địch là Sacombank vào chiều 2-11, sau khi đánh bại Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 4-2.

Chức vô địch là điều mà bất kỳ cầu thủ nào khi tham gia thi đấu ở giải đấu này đều mong muốn có được. Đứng trước “cơ hội vàng” này, chị Trần Thị Xuân Mai - vợ của tiền vệ Phạm Thanh Liêm (Sacombank) - đã quyết định dẫn cậu con trai gần 3 tuổi của mình đến sân để tiếp thêm sức mạnh cho chồng.

Anh Liêm cùng chị Mai đang sinh sống và làm việc ở phường Thuận An (TP.HCM). Bản thân anh Liêm là lái xe ở Sacombank, công việc đòi hỏi anh phải bỏ rất nhiều thời gian để chạy xe bên ngoài. Sau mỗi giờ tan ca, nếu không đi tập luyện bóng đá, anh Liêm sẽ về nhà để cùng vợ chăm con trai.

Vợ và con trai của anh luôn là người đồng hành với chàng tiền vệ số 13 này trong mọi hoàn cảnh, luôn ủng hộ và chia sẻ cùng anh. Chính vì vậy, với sự xuất hiện của vợ con trên sân, cầu thủ Phạm Thanh Liêm đã quyết tâm thi đấu hết mình, và chiếc cúp là lời cảm ơn chân thành gửi đến vợ, con của anh.

Dù chỉ được HLV tung vào sân ở cuối hiệp 2, Thanh Liêm vẫn kịp để lại dấu ấn bằng những pha đánh chặn quyết đoán, hay bằng những đường chuyền sắc lẹm. Tiền vệ Sacombank này đã thi đấu lăn xả đầy nỗ lực, vì anh biết trên khán đài vợ và con đang dõi theo từng bước chân của anh.

Còn với chị Mai, do bận với công việc của mình, chị chỉ có thể xem những trận đấu của chồng cùng đồng đội qua màn hình điện thoại. Bởi thế mà vợ của cầu thủ số 13 đã cảm thấy may mắn vì trận chung kết được diễn ra vào ngày chủ nhật.

Chia sẻ về quyết định của mình, chị Trần Thị Xuân Mai cho biết: “Tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì chồng mình đã giành được chức vô địch. Đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của anh Liêm và đồng đội”.

Trong lúc cả đội đang ăn mừng sau khi giành chiến thắng kịch tính trên chấm luân lưu, anh Liêm không quên chạy về phía khán đài để dắt tay hai mẹ con xuống sân cùng chia sẻ niềm vui. Đến khi nâng cao chiếc cúp vô địch, anh đã ẵm con trai trên tay rồi ôm chầm lấy vợ mình và gửi những lời cảm ơn đến điểm tựa tinh thần.

Tiền vệ Phạm Thanh Liêm không giấu được cảm xúc: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì giờ đây tôi đã là nhà vô địch. Hơn hết, tôi sẽ được nâng chiếc cúp đó cùng với vợ, con mình”. 

Cầu thủ số 13 này mong muốn sẽ tiếp tục cố gắng để gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Từ đó, anh có thể cùng vợ mình xây nên một mái ấm vững chắc và nuôi dạy cậu con trai mình bằng chính tình thương của hai vợ chồng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn