Nhảy đến nội dung
 

Anh Tây tặng nước sâm cho chiến sĩ diễn tập lễ diễu binh 30.4: Tôi là một phần của đất nước này’

Video ghi lại hình ảnh một chàng trai người nước ngoài và vợ người Việt Nam đi tặng nước sâm cho các chiến sĩ và lực lượng chức năng đang chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành 30.4 tại TP.HCM đang gây sốt trên mạng xã hội. Câu chuyện đằng sau hành động này khiến nhiều người bất ngờ.

Clip được đăng tải kèm theo dòng trạng thái dễ thương: "Gửi các anh nước sâm". Nội dung video ghi lại cảnh anh Timothée Rousselin (Tim) người Pháp cùng vợ là chị Eley Nhung Rousselin - người Việt Nam, trong trang phục áo dài duyên dáng, mang nước sâm đi tặng các chiến sĩ, lực lượng chức năng tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Cả hai đã đi quanh khu vực gần đường Pasteur, quận 1, tặng những chai nước sâm cho các chiến sĩ đang tham gia công tác đảm bảo an ninh, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Hành động này đã nhận được sự yêu thích và cảm ơn từ cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu, anh Tim là quản lý của một nhà hàng nổi tiếng gần nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, còn chị Nhung là chủ quán ăn bán các món truyền thống Việt Nam trên đường Pasteur, quận 1.

Anh Tim và chị Nhung chia sẻ rằng vì nhà hàng của chị nằm gần khu vực các chiến sĩ luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành, cả hai đã chuẩn bị hàng chục chai nước sâm để tặng. Dù không thể tặng cho tất cả mọi người, nhưng họ hy vọng những chai nước sâm sẽ tiếp thêm năng lượng cho các chiến sĩ.

Khi tặng nước sâm, vợ chồng anh Tim cảm thấy vui mừng và ấm lòng khi nhận được những ánh mắt rạng rỡ, nụ cười chân thành và lời cảm ơn đầy xúc động từ các chiến sĩ. Một số chiến sĩ không dám nhận, có người còn hỏi anh đến từ đâu và gật đầu cảm ơn. Những khoảnh khắc này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh và chị Nhung.

Anh Tim cũng chia sẻ rằng anh cảm thấy vô cùng vinh dự khi có cơ hội theo dõi lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 30.4 tới. Sau 6 năm sống tại Việt Nam và có gia đình hạnh phúc ở TP.HCM, anh Tim dành một tình yêu đặc biệt cho đất nước và con người Việt Nam, coi mình là một phần của đất nước này.