Ai sẽ chịu lấy người đàn ông nghèo và nặng gánh như tôi

Tôi sống trong một gia đình nghèo khó ở vùng nông thôn. Tôi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ hay bệnh tật. Từ bé tôi đã phải làm rất nhiều việc để kiếm kế sinh nhai như mò cua, bắt ốc, ăn trộm, ăn cắp vặt... Cuộc sống nghèo khó, tôi luôn phải chấp nhận lời ra vào không hay. Rồi năm tháng, tôi dần lớn lên, học hết cao đẳng. Hồi học tôi thường không có tiền đóng, bị bạn bè chế giễu, chê bai. Học cao đẳng, tôi đi làm nhiều hơn là học. Tôi làm nhiều việc phổ thông nặng nhọc. Bản tính sống rất tằn tiện, thích nhiều thứ mà chẳng dám mua. Trong ba năm học cao đẳng, biết bao khó khăn vất vả tôi đều trải qua. Sau khi tốt nghiệp, tôi rất muốn đi kiếm tiền để xây dựng nhà cửa, gia đình nhưng lại không thể.
Mẹ tôi ốm nặng, bị bệnh tim, mỗi tháng tôi đều phải kiếm tiền thuốc thang cho mẹ. Tôi phải thường xuyên chăm sóc, theo dõi mẹ, chẳng thể đi đâu được. Tôi hiện ở nhà, nghề nghiệp không có, gia đình lại quá nghèo, thiếu thốn bộn bề. Bạn bè cùng trang lứa đều có gia đình, công việc ổn định, mình tôi chưa có gì nên cũng không chơi với các bạn, một phần nhỏ cũng vì kinh tế. Nhiều lúc tôi muốn quyết ra đi, tìm công việc có thu nhập ổn định, rồi lại nghĩ cho mẹ và gia đình. Nếu mẹ mất, nhà tôi sẽ chẳng có ai, ngôi nhà chẳng có bóng người.
Tôi cũng lắng nghe chia sẻ của nhiều người, họ khuyên tôi nên lấy vợ. Với tôi, giờ lấy vợ khó lắm, con gái đâu có mấy ai theo sống cùng tôi. Tôi cũng buồn lắm, đôi lúc tủi thân. Lúc thanh xuân, người ta được yêu thương, thỏa sức đó đây, còn tôi mỗi ngày chỉ biết kết bạn với sự cô đơn. Nhờ có học hành đầy đủ, tôi cũng biết phấn đấu, vươn lên. Tôi giờ bán hàng online, thu nhập đủ sống, thi thoảng cũng sắm được vài thứ cho cuộc sống của mình. Thực sự tôi rất khao khát được một cuộc sống đầy đủ, đầm ấm tình thương, tôi phải làm sao đây?
Quốc Hoàn