Những đứa trẻ con sa mạc truyền tai nhau bài đồng dao: "Xương rồng đơn lá đơm hoa/ Nước đong đầy trên cao nguyên đá/ Là ngày hoàng đế trở về nhà".
Đó là bình luận của khán giả để lại dưới visualizer Thì sao? của Rhymastic, chào anh trở về nhà, tức làng rap, xuất phát điểm của "anh tài" này. Nhưng ai dám "phong" Rhymastic là "hoàng đế"? Đây đang là một cuộc tranh luận trong giới. Có điều đúng là quá lâu rồi rapper này mới ra một sản phẩm âm nhạc chính thức.
Thì sao? là track nhạc mở màn cho một album gồm 10 bài sẽ được trình làng trong thời gian tới.
Rhymastic mang hip hop thuần túy trở lại?
Thông tin được Rhymastic hé lộ vài ngày trước trên trang cá nhân cùng với giao diện "cool ngầu" đậm chất hip hop.
Anh chia sẻ: "Sự nghiệp bằng phẳng của mày tẻ nhạt quá Rhymastic ạ! Để tao mang thứ âm nhạc hip hop thuần túy trở lại đây", đi cùng là hastag #YC (hay Young Crizzal), một nghệ danh khác của Rhymastic.
Nghệ danh ấy đại diện cho nhân cách trẻ trung, ngông cuồng và đầy phản kháng của anh, xuất hiện trong những bài nhạc gai góc hoặc trong các cuộc "beef" (tranh luận, đấu rap) trước đây.
Điều này khác với hình ảnh một "Hà Nội boy" mê trà, lúc nào cũng cười vui, hài hước, dễ gần và điềm đạm như ông cụ non ở Anh trai vượt ngàn chông gai hay Gia đình Haha.
Chính những hé lộ có vẻ "chiến" đó khiến không ít khán giả chờ đợi màn trở lại của anh "Thiện toàn diện" (tên thật của Rhymastic là Vũ Đức Thiện).
Đặc biệt trong bối cảnh gần đây, giới rap khá sôi nổi với các bản diss cũng như những sản phẩm mới. Đi cùng đó là cuộc tranh luận về văn hóa rap, underground hay mainstream chưa có hồi kết.
"Khều nhẹ quá" nhưng đây mới là track đầu
Trên YouTube, bản rap flex Thì sao? thu gần 1 view sau hai ngày và phủ sóng các diễn đàn, đặc biệt các diễn đàn hip hop/rap. Rhymastic chia sẻ không chỉ là một nhân cách, YC phản chiếu hành trình giằng xé nội tâm, nơi nghệ sĩ phải lựa chọn giữa sự công nhận của công chúng và tự do sáng tạo cá nhân.
Và năm năm im lặng không phải là biến mất mà là tích tụ năng lượng để YC trở lại với một tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ hơn.
Trong bản rap mới, Rhymastic sử dụng sở trường chơi chữ, đi vần mượt mà cho thấy cái tôi cao ngạo, đầy thách thức mà vẫn nhả nhớt, cợt nhả: "Leo top liên tiếp, thì sao?/ Khiến nó phát điên lên đấy! Thì sao?".
Những câu punchline đậm chất diss, dù không đề cập trực tiếp tới ai nhưng cũng khiến ai đó nhột nhột: "Nói về chiến tích, thành tựu lớn lao, tụi mày đo bằng thước còn tao đo bằng sào". Thực ra bản rap bộc lộ cái "chiến" của YC trước đây nhưng nhả nhớt, cợt nhả hơn.
"Không hổ danh giáo sư Thiện", "đúng ông hoàng lyric luôn ấy, melody catchy khỏi bàn", "ngôn từ không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng mà vẫn khiến khối người ghen ăn tức ở phải cay hơn ớt", "YC sống lại với phiên bản quý ông thanh lịch"... là bình luận của khán giả.
Cũng không ít người "hơi thất vọng vì track nhạc chưa đủ nặng đô" do trước đó Rhymastic tuyên bố sẽ mang thứ âm nhạc hip hop thuần túy trở lại".
Dưới bản rap trên YouTube, khán giả để lại ý kiến: "thần tượng làm nhạc ngày càng hay nhưng rap ngày càng chán", "có tiếng chứ không có tính sát thương". Có người nói "khều nhẹ thế, ai thèm quan tâm".
Tuy nhiên cũng có người cho rằng "nhạc này khều mà, xem ai var là chết với cụ", "mới bài đầu tiên thôi, bình tĩnh"...