Nhảy đến nội dung
 

Ác mộng 'chạy deadline' trước mỗi lần tôi nghỉ phép

Cuối tháng luôn là thời điểm nhạy cảm nhất trong công việc của tôi. Kế hoạch chốt sổ, báo cáo, deadline... tất cả dồn dập như cơn mưa rào bất ngờ. Thực ra, tôi đã quen với guồng quay ấy khi mỗi tháng đều là một cuộc marathon tinh thần, kéo dài đến tận ngày cuối cùng.

Nhưng lần này, mọi thứ trở nên quá tải vì tôi có một chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm vào đúng tuần cuối tháng - phần thưởng mà tôi tự tặng cho mình sau chuỗi ngày làm việc không ngơi nghỉ. Lịch trình đã được chốt từ gần một tháng trước, vé máy bay, khách sạn, lịch chơi đều hoàn hảo, chỉ còn chờ ngày xách vali lên đường.

Thế nhưng, khi nhìn vào bảng kế hoạch công việc tháng 7, tim tôi như rơi một nhịp. Lý thuyết thì đơn giản: làm sớm hơn, đẩy deadline lên, tranh thủ cuối tuần, buổi tối... Nhưng thực tế thì không như mơ. Cuối tháng là lúc tất cả các bộ phận bận rộn, mọi thứ thay đổi liên tục. Đồng nghiệp gửi yêu cầu chỉnh sửa gấp, sếp gọi lúc 9 giờ tối, khách hàng phản hồi sát giờ tan ca. Và giờ tôi phải "gói gọn" cả guồng quay đó chỉ trong ba tuần thay vì bốn. Điều đó giống như việc cố nhét thêm vài bộ đồ dày cộp vào một chiếc vali đã chật cứng. Vừa nhét, tôi vừa lo nó bung khóa.

>> Ngày nghỉ là điều xa xỉ với nhiều lao động Việt

Tôi bắt đầu làm việc kiểu "ăn đong" thời gian: tranh thủ từng khoảng trống hiếm hoi, lên kế hoạch chi tiết đến từng giờ, và dĩ nhiên, hy sinh kha khá thời gian cá nhân. Một buổi cà phê thư giãn biến thành phiên họp Zoom bất đắc dĩ. Buổi sáng cuối tuần nằm lười đọc sách bỗng thành phiên chỉnh sửa slide thâu trưa.

Áp lực lớn nhất không nằm ở khối lượng công việc, mà ở cảm giác "phải hoàn thành tất cả trước khi đi". Không ai muốn đang nằm nghỉ trên bãi biển lại áy náy vì bản kế hoạch còn dở dang. Chuyến đi chưa tới, mà đầu tôi đã quay cuồng như thể đang sống hai cuộc đời: một bên là deadline công việc, một bên là deadline du lịch.

Tôi bắt đầu tự hỏi: Tại sao một điều vui như đi du lịch lại khiến mình lo lắng đến thế? Có phải vì tôi tham công tiếc việc? Hay sợ bị đánh giá là "bỏ việc đi chơi"? Hoặc chỉ đơn giản vì trong nhịp sống hiện đại, việc nghỉ ngơi khiến ta cảm thấy có lỗi?

Tôi không phủ nhận sai sót của mình. Lẽ ra tôi không nên đặt lịch nghỉ đúng vào thời điểm nhạy cảm cuối tháng. Nhưng tôi cũng nhận ra: nghỉ ngơi không phải là một điều tội lỗi. Nếu mình đã chủ động sắp xếp, đã cố gắng hoàn thành công việc một cách có trách nhiệm, thì chuyến đi đó không phải là sự trốn tránh mà là phần thưởng xứng đáng.

Và để giải tỏa lo lắng, tôi bắt đầu hành động. Tôi gửi email sớm cho sếp để thông báo thời gian vắng mặt, chủ động đề xuất kế hoạch bàn giao. Tôi gọi điện cho từng cộng sự liên quan để thống nhất tiến độ. Tôi chia nhỏ công việc thành từng đầu việc cụ thể, xử lý từng phần một thay vì ôm hết vào đầu rồi ngán ngẩm.

Điều bất ngờ là khi tôi chia sẻ rõ ràng và có trách nhiệm, tôi nhận được sự cảm thông nhiều hơn mình tưởng. Một đồng nghiệp tình nguyện hỗ trợ báo cáo. Một chị trong nhóm sẵn sàng đỡ phần giao tiếp với khách hàng khi tôi vắng mặt. Thì ra, không ai đánh giá bạn chỉ vì bạn đi chơi, nhất là khi bạn đã làm tốt phần việc của mình.

Giờ chỉ còn đúng 10 ngày nữa là đến chuyến đi. Tôi vẫn đang chạy nước rút với vài hạng mục cuối. Nhưng tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi nhận ra: nghỉ ngơi cũng là một kỹ năng. Nó cần sự sắp xếp, cần trách nhiệm, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Bởi cuộc sống không nên chỉ là chuỗi những deadline. Thỉnh thoảng, ta cần một khoảng lặng, một lần nạp năng lượng để quay lại mạnh mẽ hơn.

Và tôi tin, sau 5 ngày 4 đêm đó, tôi sẽ trở lại không chỉ với làn da rám nắng và nụ cười, mà còn với một tinh thần mới: biết cân bằng, và biết trân trọng chính mình hơn.

Phương Nhi

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn