Nhảy đến nội dung
 

8X Thanh Hoá trao bức ảnh khiến mẹ liệt sĩ oà khóc 'đúng con trai tôi rồi'

Trong suốt 3 năm qua, anh Lê Thế Thắng (SN 1988) ở xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa đã miệt mài phục dựng gần 500 bức ảnh liệt sĩ miễn phí cho nhiều gia đình người có công.

Bước ngoặt đến với nghề

Về thôn 3, xã Sao Vàng, hỏi nhà anh Thắng phục dựng ảnh liệt sĩ, ai cũng biết. Họ biết tới anh, bởi nhiều năm qua anh miệt mài phục dựng miễn phí hàng trăm bức ảnh liệt sĩ cho các gia đình người có công với cách mạng.

Với anh Thắng, mỗi bức ảnh anh phục dựng là một lời tri ân gửi gắm tới những người đã hy sinh vì Tổ quốc để có ngày độc lập hôm nay.

Chia sẻ về công việc phục dựng ảnh của mình, anh Thắng cho biết, với 20 năm kinh nghiệm trong nghề làm ảnh đám cưới, anh đã tự tìm tòi, phục chế những bức ảnh cũ, chuyển ảnh trắng đen sang ảnh màu. Nhận thấy mình có khả năng phục chế ảnh, anh chuyển sang làm lĩnh vực này.

“Làm ảnh đám cưới chỉ cần đi chụp, về chỉnh sửa lại là xong. Phục chế ảnh đòi hỏi kỹ năng, chuyên sâu hơn nên tôi đã tập trung vào lĩnh vực này”, anh chia sẻ.

Thắng cho biết, bước ngoặt khiến anh đến với công việc phục dựng ảnh liệt sĩ miễn phí là vào giữa năm 2022, khi có người mang tấm ảnh của một liệt sĩ đến nhờ anh.    

“Khi cầm tấm ảnh liệt sĩ cũ kỹ, bạc màu, tôi nhớ lại những câu chuyện mà bố tôi từng kể về các đồng đội của ông đã hy sinh trong những ngày tháng chiến đấu khốc liệt trên chiến trường Bình Trị Thiên.

Những câu chuyện ấy đã chạm đến trái tim tôi và tôi quyết định phục dựng ảnh miễn phí cho các liệt sĩ”, anh chia sẻ.

Theo anh Thắng, việc phục dựng được một tấm ảnh liệt sĩ không hề dễ dàng. Những bức ảnh đen trắng ngày xưa không còn giữ được màu, nét nên rất khó để nhận dạng và phục dựng cho đúng và có hồn.

Để phục dựng được một tấm ảnh hoàn chỉnh, Thắng phải sử dụng đến những bức ảnh của người thân liệt sĩ để lấy được các nét tương đồng.

Mỗi bức ảnh là một lời tri ân

“Khi bức ảnh đầu tiên làm ra, gia đình liệt sĩ cầm trên tay và òa khóc vì người trong ảnh quá giống. Thấy gia đình họ vui, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm vì đã làm được một điều có ích”, anh Thắng kể.

Sau bức ảnh phục chế cho liệt sĩ ấy, tiếng lành đồn xa, nhiều người biết và mang ảnh đến nhờ Thắng phục dựng. Có thời điểm, một ngày anh nhận được gần 20 bức ảnh từ khắp nơi gửi về bằng đường bưu điện.

Những lúc đó, anh thường phải thức cả đêm để hoàn thành ảnh cho các gia đình trong thời gian sớm nhất.

Theo Thắng, thông thường một bức ảnh anh phục dựng trong vòng một ngày, song cũng có những bức ảnh khiến anh mất tới vài ngày để thu thập dữ liệu, xin hình của người thân liệt sĩ để tìm ra những nét tương đồng.

Đến bây giờ, việc phục chế ảnh liệt sĩ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Suốt 3 năm qua, Thắng đã phục chế miễn phí gần 500 bức ảnh chân dung liệt sĩ.

“Phục chế ảnh cũ đòi hỏi kinh nghiệm và sự tỉ mỉ cao độ. Đặc biệt với chân dung liệt sĩ càng phải kỹ lưỡng hơn để đảm bảo bức ảnh không chỉ đẹp, chân thực mà còn toát lên được khí chất của người lính”, anh Thắng chia sẻ.

Theo anh Thắng, 3 năm gắn bó với công việc này, mỗi bức ảnh anh đều có một kỷ niệm riêng.

Trong số đó, anh Thắng nhớ nhất trường hợp một bà cụ lớn tuổi mang đến bức ảnh cũ nát không nhìn rõ mặt của người con trai liệt sĩ. Bà không có thông tin gì khác ngoài mô tả chi tiết về vóc dáng, khuôn mặt.

Từ những dữ liệu ít ỏi đó, Thắng đã kỳ công tạo nên một bức chân dung gần như chính xác. Khi nhận bức ảnh, bà cụ òa khóc và nói: “Đúng nó rồi, đúng con trai tôi rồi”. Những lời từ đáy lòng của bà cụ khiến anh Thắng rất xúc động.

“Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục phục dựng ảnh liệt sĩ miễn phí. Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ sắp tới, tôi đã nhận phục chế khoảng 100 bức ảnh chân dung liệt sĩ và đang gấp rút hoàn thiện để kịp trao tặng thân nhân đúng 27/7", anh chia sẻ.

Việc làm thầm lặng mà ý nghĩa

Anh Hoàng Năng Ninh (SN 1994, xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa), cho biết, ông nội của anh (liệt sĩ Hoàng Năng Xuân, SN 1926) đi chiến trường Điện Biên Phủ, sau đó hi sinh. Hiện gia đình vẫn chưa tìm được mộ của ông.

Theo anh Ninh, sau khi gia đình nhận được giấy báo tử, đồng đội của ông nội đã về thắp hương và có gửi cho gia đình một tấm ảnh chụp ở chiến trường. Đây cũng là bức ảnh duy nhất về liệt sĩ Hoàng Năng Xuân.

“Trước đó, gia đình tôi đã nhờ nhiều nơi phục dựng ảnh nhưng không ai nhận. Tình cờ xem trên mạng xã hội, thấy anh Thắng chuyên phục dựng ảnh nên tôi nhờ. Anh ấy đã nhận lời giúp ngay và bảo tôi gửi ảnh.

Một tuần sau tôi nhận được ảnh, gia đình tôi ai cũng vui mừng”, anh Ninh cho biết.

Chị Vũ Thị Thùy Linh (xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là cháu liệt sĩ Vũ Văn Tĩnh (SN 1965) cho biết, bác chị hi sinh lúc tuổi đời còn trẻ, chưa có gia đình riêng. Hiện tại bố mẹ chị thờ cúng bác nhưng chỉ có một tấm ảnh cũ.

“Biết được anh Thắng qua các trang mạng xã hội, tôi nhờ anh ấy phục dựng ảnh của bác, anh ấy rất nhiệt tình, lại không lấy một đồng tiền công nào. Nhận được ảnh, cả gia đình tôi đều xúc động vì hình ảnh rất chân thực”.

Theo bà Hoàng Thị Phương, cán bộ chính sách xã Thọ Lâm cũ (nay là xã Sao Vàng), anh Thắng làm nghề sửa chữa ảnh khá lâu và có tiếng ở địa phương.

Cách đây 3 năm, xã đón một hài cốt liệt sĩ trở về, gia đình không có ảnh thờ cúng nên địa phương đã trao đổi với anh Thắng, nhờ giúp họ phục dựng một bức ảnh. 

“Khi được nhờ, anh Thắng nhận lời ngay. Bức ảnh được hoàn thiện rất nhanh chóng, khiến gia đình thân nhân liệt sĩ vô cùng xúc động. Cũng từ đó, anh Thắng thường xuyên phục dựng ảnh liệt sĩ miễn phí cho mọi người.

Chỉ tính riêng trong xã đã có vài chục trường hợp. Việc làm của anh Thắng thầm lặng nhưng rất ý nghĩa, chúng tôi mong muốn lòng tốt này được lan tỏa khắp mọi nơi để giúp đỡ các gia đình liệt sĩ khác”, bà Phương chia sẻ.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn