Nhảy đến nội dung
 

60 ngày thay đổi cách chi tiêu, tôi tiết kiệm được thêm gần 8 triệu

Tôi nhận ra chỉ cần mình không lười thì tiết kiệm cũng chẳng phải chuyện khó.

Trong 2 tháng vừa qua, thu nhập của tôi không tăng. Tôi cũng chẳng có khoản thưởng nóng hay thưởng lớn nào bất ngờ, vậy mà tổng số tiền tôi tiết kiệm được thêm lại tăng gần 8 triệu. Thế nên bí quyết không thể là gì khác ngoài việc xem lại cách chi tiêu. Nghe qua đã thấy nhức cái đầu ha? Nhưng câu trả lời là không đâu, cắt giảm chi tiêu thực ra đơn giản hơn nhiều so với những gì tôi từng hình dung.

1. Tạo quỹ chi tiêu theo tuần

Trước đây tôi tiêu tiền với tâm thế còn bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, không phân loại đâu là tiền ăn uống, đâu là tiền đi lại hay hẹn hò, vui chơi. Kết quả là đến cuối tháng, nhìn tài khoản chỉ còn vài chục nghìn mà không hiểu mình đã làm gì.

Tôi quyết định thay đổi sự mơ hồ này đầu tiên bằng cách cố định chi tiêu theo từng nhu cầu và theo tuần. Ví dụ ngân sách cho khoản ăn uống của tôi là 3 triệu/tháng, nghĩa là mỗi tuần tôi chỉ được chi tối đa 750k cho việc ăn uống, không quan trọng đó là đi ăn hàng, đặt đồ trên app hay tự mua nguyên liệu về nấu.

Việc chia nhỏ ngân sách theo tuần và theo nhu cầu giúp tôi ý thức được mình cái ngưỡng mình không được vượt qua, từ đó tự ý thức được điểm dừng mỗi lần định tiêu tiền. 

2 - Chỉ đi siêu thị khi tủ lạnh đã trống trơn

Tôi từng có thói quen đi siêu thị vào tối thứ 6 với suy nghĩ "mình phải chuẩn bị trước đồ cho cả tuần sau". Thế nên tôi thường mua rất lắm, nhưng tới tuần sau thì có hôm nóng quá lười ăn, có hôm bận quá chẳng kịp nấu nên lại đặt đồ ăn ngoài. Tiền mua đồ đã mất, đồ thì cũng chất đống trong tủ nhưng cuối cùng chẳng vào bụng vào người tôi mà toàn... vào thẳng sọt rác. Vừa lãng phí tiền bạc, vừa cắn rứt lương.

Để thay đổi thói quen này, tôi tự đặt ra 2 giao kèo với chính mình. 

Giao kèo đầu tiên: Mỗi lần đi siêu thị chỉ mang về tối đa 5 món đồ tất cả, không quan trọng đó là thịt hộp, thịt tươi hay túi trái cây,... mua gì cũng được, không quá 5 món là được. Việc này giúp tôi tránh được cái bẫy no bụng đói con mắt, dù sao tôi cũng chỉ ở 1 mình, siêu thị thì cách nhà 3 bước chân, không cần phải mua quá nhiều một lần làm gì.

Giao kèo thứ hai: Tủ lạnh trống trơn thì mới đi siêu thị, còn đồ thì phải ăn cho hết cái đã! Bởi nếu đi siêu thị cho vui, cho đỡ chán thì khả năng cao là tôi lại tốn cả đống tiền chỉ để... ném đồ ăn vào sọt rác. Không thể như vậy được!

3 - Ghi chép chi tiêu theo kiểu tiện cho mình là được

Tôi không phải kiểu người kỷ luật tới mức ngày nào cũng mở app quản lý chi tiêu ra xem, hay thống kê giao dịch ngân hàng, nhưng tôi vẫn muốn biết mỗi ngày tiền mình đi đâu về đâu nên tôi chọn cách đơn giản: Mua gì xong thì ghi chú luôn vào note điện thoại.

Đến cuối tháng chỉ cần rà lại 1 lượt là cũng nắm sơ sơ được tình hình chi tiêu, khoản nào hơi nhiều, khoản nào lố quá để biết mà rút kinh nghiệm.

Trước đây, tôi cũng đã thử app quản lý chi tiêu và cả kẻ bảng excel để theo dõi, nhưng tôi thấy không gì tiện bằng ghi chú trong điện thoại. Tiền mình, mình tiêu và mình quản theo cách mình thấy tiện là được rồi!

4 - Rà lại các khoản thanh toán tự động

Có những khoản tiền tự động thanh toán hàng tháng mà nói thật là... tôi cũng chẳng nhớ mình cài đặt thanh toán từ bao giờ, mà tháng nào cũng trừ tiền. Lúc thấy thông báo thanh toán thì cũng thấy tiếc rẻ đấy, định bụng "tí phải vào hủy mới được" nhưng cũng lại toàn quên. Nào là app gọt dáng, cà da mặt; app xem phim, nghe nhạc; app tính calo,... quá trời quá đất. 

Mỗi khoản chỉ vài chục đến vài trăm ngàn, cộng dồn lại cũng tiền triệu một tháng chứ không ít. Tôi quyết tâm dành một buổi tối để rà soát lại toàn bộ giao dịch trừ tiền định kỳ, hủy những cái không còn cần, hoặc chuyển xuống gói rẻ hơn. Có dịch vụ tôi hỏi bạn bè dùng chung để tiết kiệm chi phí.

5 - Mạnh dạn lướt qua hai từ "GIẢM GIÁ"

Tôi từng là "con nghiện khuyến mãi". Cứ thấy giảm 50% là không nỡ bỏ qua, kể cả đó là cuốn cây son màu giống hệt 3-4 thỏi ở nhà, hay hũ nến thơm chẳng biết rõ mùi ra sao... Giờ tôi đặt ra một nguyên tắc mới: Món nào không cần dùng trong 7 ngày tới thì rẻ đến đâu cũng không mua. Tôi tập cho mình thói quen hỏi cung bản thân: "Mình mua vì nó rẻ hay vì mình thực sự cần?"

6 - Bớt cả nể, học cách từ chối những cuộc vui vô thưởng vô phạt

Có một thời gian, tôi gật đầu đi cà phê, ok tham dự tiệc sinh nhật chỉ vì ngại từ chối, hoặc chẳng biết phải lấy lý do gì để hợp lý hóa sự vắng mặt của mình. Hậu quả là tôi rỗng từ ví đến thời gian và cả năng lượng. 

Tôi nhận ra sự hiện diện của mình có thể không quan trọng đến thế, đôi khi, họ mời tôi cũng chỉ bởi suy nghĩ "không mời thì kỳ" chứ cũng không hẳn là họ mong tôi xuất hiện trong những cuộc vui, những buổi tụ tập. 

Thế nên tôi bắt đầu học cách bớt cả nghĩ và bớt cả nể, chỉ nhận lời tham gia những cuộc hẹn thực sự có ý nghĩa, còn những lần đi cho có mặt thì đương nhiên là thôi!

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn