Nhảy đến nội dung
 

6 bệnh nhân hồi sinh nhờ ghép mô tạng từ người hiến chết não

"Giây phút nhận cuộc gọi của bác sĩ báo tôi phù hợp để ghép thận, mừng không thể tả", người phụ nữ 51 tuổi, sống tại Hậu Giang, hồi tưởng. Chị mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối, 6 năm nay phải chạy thận nhân tạo định kỳ.

Tỉnh dậy sau ca ghép thận vài giờ, nhìn thấy những giọt nước tiểu đầu tiên từ ống thông niệu đạo, chị "cảm nhận được sự hồi sinh đang thật sự bắt đầu".

"Tôi không biết làm sao để nói hết lòng biết ơn với người hiến tạng và các bác sĩ. Họ đã cho tôi một cuộc đời khác", người phụ nữ nói.

Người ghép quả thận hiến còn lại là bệnh nhân 48 tuổi, làm công nhân tại Đồng Nai. Năm 2021, liên tục mệt mỏi, mắt mờ, anh được chẩn đoán mắc bệnh thận, chạy thận nhân tạo định kỳ từ 2023. Anh đăng ký vào danh sách chờ ghép thận từ người hiến chết não với hy vọng chấm dứt chuỗi ngày sống phụ thuộc vào máy lọc máu.

Cảm nhận những chuyển biến rõ rệt của cơ thể sau ca ghép thận, anh "không tin nổi điều kỳ diệu này lại đến với mình". "Cảm ơn người hiến tạng và đội ngũ bác sĩ đã cho tôi được sống lại một lần nữa", bệnh nhân nói.

Ngày 4/5, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết khi nhận tin về ca hiến chết não, các bác sĩ thực hiện những bước từ pháp lý đến chuyên môn để đảm bảo tạng hiến được tiếp nhận tốt nhất. Cuộc mổ nhận giác mạc cuối cùng hoàn tất lúc 20h ngày 3/5, đến nay các dấu hiệu sinh tồn của những bệnh nhân nhận mô tạng đều ổn định, tiếp tục theo dõi sau ghép.

Bên cạnh hai ca ghép thận, các bác sĩ cũng ghép gan cho người đàn ông 62 tuổi, ngụ Sóc Trăng, bị xơ gan do viêm gan B. Bệnh nhân phát hiện và điều trị xơ gan từ năm 2023, bệnh ngày càng nặng hơn.

Người phụ nữ được ghép da, 62 tuổi, ngụ Bình Định, bị bỏng lửa một nửa cơ thể, có tiền sử tiểu đường, nhập viện điều trị đầu tháng 3. Bà được mổ cắt lọc hoại tử, ghép da 7 lần nhưng diện tích mất da còn rộng. Phần da nhận được từ người hiến chết não đã giúp bà che kín hoàn toàn vùng mất da.

Hai bệnh nhân ghép giác mạc gồm cô gái 21 tuổi và người phụ nữ 46 tuổi, bị loạn dưỡng giác mạc ở cả hai mắt, sống trong bóng tối nhiều năm nay.

Thời gian qua, Việt Nam ghi nhận số ca hiến tạng từ người chết não tăng kỷ lục, với 39 ca hiến tạng từ người chết não trong năm 2024, song vẫn nằm trong nhóm các nước thấp nhất thế giới. Số lượng ca chờ ghép cao, danh sách những người chờ ghép tạng vẫn còn rất dài và mỗi ngày vẫn có rất nhiều người qua đời vì không có tạng để ghép.

Bộ Y tế đang đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi được hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết, song phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện hợp pháp.

Lê Phương