58 tuổi, mẹ tôi bị bạn trai mới lừa 200 triệu đồng

Hoàn cảnh của tôi cũng tương tự tác giả bài viết: "Mẹ chồng muốn bán nhà, mua căn khác để sống cùng bạn trai". Tôi 32 tuổi, làm kế toán cho công ty xuất nhập khẩu. Gia đình tôi vốn không khá giả, bố mất sớm, mẹ năm nay 58 tuổi, quanh năm tần tảo buôn bán ở chợ nuôi hai chị em tôi ăn học nên người. Tôi luôn tự hào vì mẹ mạnh mẽ, sống đơn giản và hết lòng vì con. Vậy mà gần đây, mọi thứ trong gia đình bắt đầu đảo lộn vì một chuyện không ai ngờ tới: mẹ tôi bị bạn trai mới quen lừa tiền.
Cách đây gần một năm, mẹ tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn về một người đàn ông tên đi xe ôm gần chợ. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là người quen biết qua lại cho vui, ai ngờ mẹ dần trở nên lạ lắm. Tối nào cũng điện thoại, hay cười một mình, lâu lâu lại hỏi vay tiền với lý do sửa xe cho chú, giúp chú đầu tư buôn bán. Mỗi lần tôi hỏi, mẹ chỉ cười trừ: "Tuổi này mà còn có người quan tâm, hỏi han cũng vui chứ con". Tôi sinh nghi nên thử dò hỏi thì phát hiện mẹ đã đưa cho người đó gần 200 triệu đồng, phần lớn là tiền tiết kiệm cả đời của bà, còn lại là vay mượn thêm. Đến lúc tôi gặng hỏi, mẹ mới thừa nhận. Tôi tức giận, đau lòng, vừa thương vừa giận vì mẹ cả đời vất vả, sao lại nhẹ dạ đến vậy.
Nhưng đau hơn là sau khi biết không thể vay được thêm, người đàn ông kia bỗng "mất tích", đổi số điện thoại, không còn xuất hiện ở khu chợ nữa. Mẹ tôi suy sụp, mấy tuần nay gần như không ra khỏi nhà. Bà không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn ra sân, ăn uống qua loa. Em trai tôi giận dữ, lớn tiếng trách mẹ, còn tôi thì rối bời. Một phần thấy mẹ quá dại dột, phần khác lại xót vì biết bà cô đơn quá lâu. Bao năm nay chỉ biết con, giờ muốn được yêu thương một chút thì lại gặp phải người không tử tế. Tôi viết những dòng này không để trách móc, chỉ để nhẹ lòng hơn. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.
Quỳnh Như