50 năm đất nước thống nhất: Họa sĩ Pháp tìm mẹ Việt bất ngờ khi trở lại TP.HCM

Trở lại Việt Nam đúng dịp 50 năm đất nước thống nhất, họa sĩ Rémy dường như 'không còn nhận ra TP.HCM nữa', khi lần cuối cùng ông ghé thăm nơi này là 20 năm về trước.
Ông Rémy Gastambide (56 tuổi), một họa sĩ sống tại TP.Nice, miền đông nam nước Pháp vượt hơn 15.000 km trở lại TP.HCM vào đúng dịp 50 năm đất nước thống nhất và gặp nhiều điều bất ngờ.
Trở lại cố hương
Một buổi tối cuối tuần, chúng tôi hẹn với ông Rémy ở một nhà hàng Việt Nam ấm áp, nằm trên đường Pasteur (Q.1), là điểm đến quen thuộc của nhiều người nước ngoài muốn thưởng thức các món ăn Việt truyền thống.
Với họa sĩ Pháp, điều thú vị ở nhà hàng này không chỉ nằm ở những món ăn ông vốn dĩ yêu thích mà còn ở câu chuyện về chị chủ nhà hàng xinh đẹp, chị Eley Nhung Rousselin có một cuộc sống gia đình hạnh phúc với người chồng Pháp ở TP.HCM, là anh Timothée Rousselin (còn gọi là Tim).
Là những đồng hương Pháp với nhau, ông Rémy và anh Tim tay bắt mặt mừng, kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện thú vị và nhanh chóng trở thành những người bạn đặc biệt của nhau.
Sinh ra ở Sài Gòn, là con lai của lính Mỹ và một người phụ nữ Việt Nam nhưng rồi bị bỏ lại ở cô nhi viện, ông Rémy may mắn được một cặp vợ chồng Pháp nhận nuôi năm 1970 khi chỉ mới 1 tuổi. Đó cũng là lý do mà suốt 14 năm đầu tiên của cuộc đời, ông hoàn toàn không biết gì về nguồn cội Việt Nam của mình.
Cho đến năm 1991, khi ông lần đầu trở về cố hương để tìm mẹ ruột và khám phá về nguồn cội. Những hiểu biết và tình yêu của ông về Việt Nam theo đó ngày càng được vun đắp trong suốt 6 lần trở lại TP.HCM trong 15 năm, cho tới lần cuối cùng năm 2006.
50 năm đất nước thống nhất, cũng là lần đầu tiên sau 20 năm ông Rémy mới trở lại Việt Nam, ông Rémy cười nói đã không còn nhận ra TP.HCM bởi sự phát triển nhanh chóng đến mức kinh ngạc. Nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên, đường phố nhộn nhịp, cơ sở hạ tầng phát triển… là những ấn tượng đặc biệt của vị họa sĩ trong lần về này.
"Thật may mắn khi về đây đúng dịp lễ kỷ niệm 50 năm đất nước Việt Nam thống nhất, đâu đâu cũng là hình ảnh lá cờ Việt Nam, không khí thật đặc biệt. Tôi không chỉ được thăm lại những người bạn cũ mà còn được đi khắp nơi ở TP.HCM và thấy mọi người chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm với máy bay trên bầu trời, những khẩu đại bác ở trung tâm thành phố hay Dinh Độc Lập đông nghẹt người tham quan…
Tôi cũng đi xem một bộ phim chiếu rạp về địa đạo, hiểu thêm về lịch sử Việt Nam. Đây có lẽ là lần về Việt Nam đặc biệt mà tôi khó lòng quên được. Hơn hết, điều tôi cảm nhận được chính là tình yêu đất nước của mỗi người Việt Nam và tôi biết Việt Nam cũng là một phần trong tôi", ông Rémy nói thêm.
Cả cuộc đời tìm nguồn cội Việt Nam
Với ông Rémy, Việt Nam là quê hương, là nguồn cội, là nơi chốn bình yên để ông quay về. Nhưng ở đây vẫn mang đến cho ông những nỗi niềm trăn trở về gốc gác, khi chưa thể tìm thấy mẹ ruột của mình.
Anh Timothée Rousselin trong cuộc nói chuyện với ông Rémy cũng bày tỏ sự xúc động về hành trình tìm lại nguồn cội của vị họa sĩ. Rời Pháp đến TP.HCM sống và làm việc hơn 5 năm nay, đặc biệt còn có một gia đình hạnh phúc, anh Timothée và ông Rémy đều có một điểm chung, chính là tình yêu đối với Việt Nam.
"Tôi đã đi qua nhiều ngày lễ 30.4 ở Việt Nam, là ngày cả 2 miền Nam - Bắc Việt Nam thống nhất, nhưng năm nay là một năm đặc biệt khi tròn 50 năm. Tôi làm quản lý cho một nhà hàng cạnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và thực sự cảm nhận được không khí của ngày lễ lớn này ở khắp trung tâm TP.HCM", anh Tim chia sẻ.
Anh và vợ cũng hòa vào không khí đặc biệt đó, đầy tự hào với lá cờ đỏ sao vàng được treo phía trước nhà hàng của vợ chồng anh.