Nhảy đến nội dung
 

5 người sống sót sau 48 giờ trong vụ máy bay rơi giữa đầm lầy cá sấu ở Bolivia

Một chiếc máy bay rơi xuống đầm lầy ở Bolivia đầy cá sấu khiến 5 người mắc kẹt suốt gần 2 ngày, nhiều chuyến bay tìm kiếm ban đầu đã không thể phát hiện ra họ.

Ngày 3-5, Bộ Quốc phòng Bolivia xác nhận 5 người, bao gồm một phi công, ba phụ nữ và một trẻ em, đã được giải cứu an toàn sau gần 48 giờ mắc kẹt trong một vùng đầm lầy đầy cá sấu thuộc rừng Amazon, sau khi chiếc máy bay chở họ gặp nạn.

Theo Đài CNN ngày 3-5, chiếc máy bay nhỏ chở nhóm hành khách này đã gặp nạn vào ngày 30-4 và đến ngày 2-5 mới được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Bộ Quốc phòng Bolivia cho biết vụ tai nạn xảy ra khi máy bay khởi hành từ thị trấn Baures ở phía bắc Bolivia và đang trên đường đến thành phố Trinidad.

Khoảng một giờ sau khi cất cánh, phi công báo cáo gặp trục trặc kỹ thuật trước khi mất liên lạc hoàn toàn với mặt đất.

Sau đó anh Pablo Andres Velarde (27 tuổi), phi công lái chiếc máy bay, đã buộc phải thực hiện một cú hạ cánh khẩn cấp.

"Chúng tôi rơi xuống một vùng đầm lầy, ngay bên cạnh là tổ cá sấu. Tuy nhiên, nhờ vào lượng nhiên liệu tràn ra từ máy bay làm ô nhiễm nguồn nước, mùi nồng nặc từ đó đã khiến bầy cá sấu sợ hãi và tránh xa - tuy không hoàn toàn, nhưng ít nhất chúng đã không tiến lại gần để tấn công chúng tôi", anh Velarde chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình địa phương Unitel từ giường bệnh.

"Chúng tôi đã bật khóc vì vui mừng. Dù bị xây xát, chúng tôi vẫn còn sống và thật sự quá may mắn. Nhờ ơn Chúa và sự thông minh, nhanh nhạy của phi công", bà Mirtha Fuentes, một hành khách trên chuyến bay cũng xúc động kể lại khoảnh khắc sống sót sau tai nạn với kênh Unitel.

Theo đài CNN, nhóm người sống sót đã phải dựa vào thực phẩm còn sót lại, bao gồm một ít chocolate và bột sắn dây mà người phi công vớt được từ xác máy bay ngập nước.

Trong hai ngày chờ cứu hộ, họ phải đối mặt với điều kiện thời tiết bất lợi, khiến nhiều chuyến bay tìm kiếm ban đầu không phát hiện được vị trí của họ.

Cuối cùng nhóm được một nhóm ngư dân địa phương phát hiện vào sáng 2-5. Họ đã được lực lượng Không quân Bolivia đưa bằng trực thăng đến thành phố Trinidad để điều trị.

"Nhờ nỗ lực của lực lượng cứu hộ chuyên trách, cả năm người, bao gồm cả một trẻ nhỏ đã được cứu sống. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đưa họ đến nơi an toàn và nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết", đài CNN dẫn lời phát biểu của Tổng thống Bolivia Luis Arce trong thông cáo.