Nhảy đến nội dung

5 ngày nghỉ lễ không dám đi chơi đâu vì tiền vé máy bay 30 triệu

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài năm ngày, nên hầu như các gia đình đều có kế hoạch đi du lịch xa hoặc về quê. Gia đình em gái thứ hai của tôi cũng có kế hoạch về quê chồng ở Quảng Ngãi. Cách đây vài tuần, em đã chủ động tìm kiếm vé máy bay khứ hồi từ sớm nhưng giá vé máy bay cao quá nên em vẫn chưa chốt mua được.

Chưa kể, do không có chuyến bay thẳng, em sẽ phải bay vào Sài Gòn và chấp nhận nối chuyến. Vì thế, giá vé tăng gấp đôi và thời gian bay cũng nhiều gấp đôi. Mức giá rẻ nhất, hạng thấp nhất cũng đã gần 5 triệu đồng. Cả nhà có ba người, tức là riêng tiền vé máy bay khứ hồi của em đã hết khoảng 15 triệu đồng, chưa kể chi phí khác. Do đó, gia đình em gái tôi quyết định chọn phương án tự lái xe ôtô đi chơi Hạ Long, tiết kiệm khoản tiền mua vé máy bay.

Gia đình em gái út của tôi ban đầu cũng có dự định đi chơi Phú Quốc dịp này. Tuy nhiên, Chặng bay Hà Nội - Phú Quốc được niêm yết giá vé lên tới 4,5 triệu đồng, nhiều chuyến bay giờ đẹp đã hết vé, giá vé các chuyến còn lại cũng không hề rẻ. Nếu mua vé, em cũng sẽ phải bay về TP HCM sau đó nối chuyến ra Hà Nội, đẩy tổng giá vé tăng lên khoảng 5,5 - 6,3 triệu đồng. Cả gia đình em có ba người đi, riêng tiền vé máy bay đã mất hơn 30 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác, nên gia đình em gái tôi sẽ chọn về quê chồng ở Hải Phòng để tiết kiệm tiền.

Gia đình tôi cũng không phải ngoại lệ. Mọi năm, tôi có thói quen không đi du lịch ngày lễ vì mệt mỏi, tốn kém. Tuy nhiên, năm nay tôi muốn đưa con gái đi TP HCM để xem Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đầu tháng 4, tôi thử liên hệ đặt phòng ở một số khách sạn nhưng không thành vì tất cả đã kín chỗ. Nơi giá thấp thì chất lượng phòng không ưng ý, nơi vị trí thuận lợi thì đã "cháy phòng".

>> 30 triệu đồng vé máy bay về quê ăn Tết khiến tôi chùn chân

Tôi tìm phòng không được, mà giá vé máy bay cũng cao gấp đôi. Đường bay Hà Nội - TP HCM, giá vé dao động từ 3,6 - 3,7 triệu đồng, quá cao so với túi tiền của mình , nên tôi quyết định không đi nữa, chờ tới tháng 9 xem giá vé máy bay có "hạ nhiệt" không? Còn đợt này có lẽ nhà tôi sẽ chỉ đi chơi các điểm gần Hà Nội cho đỡ tốn tiền.

Tôi không quá bất ngờ với việc giá vé máy bay tăng cao, nhất là vào các dịp nghỉ lễ, cao điểm du lịch. Không chỉ có các chặng bay Hà Nội - Chu Lai, Hà Nội - Phú Quốc, Hà Nội - TP HCM tăng giá vé, mà tất cả các đường bay từ Hà Nội, TP HCM đến các địa điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt, Côn Đảo... giá vé máy bay cũng đều tăng khoảng 30%, thậm chí một số chặng đã gần như hết chỗ.

Theo tôi, nguồn cung không đủ cầu, hạn chế quy mô đội máy bay, điều kiện khai thác... là những lý do khiến giá vé tăng cao hơn ngày thường, tập trung trên một số chiều, chặng bay. Dựa trên diễn biến hiện tại, tôi nghĩ rằng thị trường hàng không nội địa sẽ tiếp tục duy trì sức nóng trong mùa hè sắp tới, đặc biệt ở các chặng du lịch biển và đảo. Các hãng bay có thể sẽ điều chỉnh tăng chuyến, tăng tải, nhưng giá vé nhiều khả năng vẫn cao nếu nhu cầu tiếp tục vượt cung.

Tôi nghĩ rằng, không nhất thiết phải đi chơi vào đúng dịp nghỉ lễ. Thay vì phải bon chen đông đúc trên tàu xe, máy bay, chịu cảnh tắc đường, nóng bức, chúng ta có thể ở nhà nghỉ ngơi thảnh thơi, tận hưởng niềm vui nho nhỏ theo cách riêng của mình. Dù lựa chọn về quê, đi du lịch, đi chơi gần hay nghỉ ngơi ở nhà trong kỳ nghỉ lễ thì điều quan trọng nhất vẫn là làm gì để cho mọi thành viên trong gia đình cảm nhận được sự vui vẻ, hạnh phúc khi bên nhau..

Vũ Thị Minh Huyền