39 học sinh bất ngờ được miễn học phí với tổng gần 1,8 tỷ đồng

![]() |
Trường Marie Curie miễn học phí lớp 12 cho học sinh đã theo học tại trường suốt 12 năm. Ảnh: Trường Marie Curie. |
Trường Marie Curie vừa thông báo miễn tiền học phí cho lứa học sinh đã theo học trọn vẹn 12 năm tại trường.
Theo thông báo, năm học 2014-2015, nhà trường được phép thành lập trường Tiểu học Marie Curie. Lứa học sinh vào lớp 1 năm đó sẽ lên lớp 12 ở năm học 2025-2026 tới đây. 39 học sinh đầu tiên học trọn vẹn 12 năm ở trường sẽ được miễn tiền học năm lớp 12.
Theo đó, các học sinh theo học lớp truyền thống được miễn 36 triệu đồng học phí (3,6 triệu đồng/tháng x 10 tháng); các học sinh theo học lớp Tiếng Anh chuẩn quốc tế được miễn 48 triệu đồng (4,8 triệu/tháng x 10 tháng).
Trong 39 học sinh lớp 12 năm tới, 7 em theo học các lớp truyền thống, 32 em học các lớp Tiếng Anh chuẩn quốc tế. Số tiền nhà trường dành ra để miễn học phí cho học sinh lên đến gần 1,8 tỷ đồng. Nội dung thư thông báo miễn học phí cho 39 học sinh từ thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie. Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie, cho hay quyết định này chỉ đơn thuần xuất phát từ tình cảm với lứa học trò đặc biệt. “Từ năm 1992 đến 2013, trường Marie Curie chỉ có 2 cấp gồm THCS và THPT. Đến năm 2014, trường mới xây được cơ sở ở Mỹ Đình (Hà Nội) và xin phép thành lập thêm cấp tiểu học. Đây là lứa học sinh đầu tiên vào tiểu học của trường và học trọn vẹn 12 năm. Việc này chỉ là tình cảm đặc biệt để động viên học sinh, phụ huynh”, ông Khang chia sẻ. Ông Khang cho hay ông cũng đã viết thông báo gửi tới từng gia đình học sinh. “Sau khi nhận thông tin này, các phụ huynh và học sinh rất bất ngờ, phấn khởi”, ông Khang nói.Ông Khang cũng bày tỏ mong mỏi các học sinh sẽ học hành chăm chỉ, đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm sau.Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.