Nhảy đến nội dung
 

30/4 - Hà Nội, một ngày bình yên và đầy tự hào

Đầu cầu TP.HCM ngập tràn không khí “concert quốc gia” còn ở Thủ đỏ Hà Nội ngày 30/4 thì sao?

Đáp án cho câu hỏi này là sự thong thả một cách rất Hà Nội.

Không còn cảnh xe cộ chen chúc, tiếng còi inh ỏi, mọi người cũng không có vẻ gì là gấp gáp. Thay vào đó, người cầm cờ, người chụp ảnh, người dắt con đi chơi,... không ai nổi bật, nhưng tất cả cùng nhau làm nên không khí rất đặc trưng của 30/4.

Nếu có một mô tả thì phố phường Hà Nội và người Hà Nội những ngày này như “lén” rủ rê nhau lên concept từ trước. Cờ đỏ sao vàng có ở khắp mọi nơi, từ quán xá đến các tuyến đường, từ chiếc áo phông rực rỡ của một đại gia đình nhỏ đến cô bạn trẻ mặc áo dài trắng và tay cầm lá cờ.

Đặc biệt, nhiều gia đình 3 thế hệ mặc đồng phục đỏ rực, bố mẹ bế con, ông bà cầm cờ, tất cả hòa vào dòng người đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm.

Ở thời buổi mà ai cũng có lý do để chọn sự thoải mái hay thời trang đơn thuần, việc cả nhà chịu khó mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng, trang phục có dòng chữ như Độc lập - Tự do - Hạnh phúc hay đơn giản là chiếc áo đỏ là một hành động nhiều ý nghĩa. Đó không chỉ là hòa chung vào không khí hân hoan mà còn là muốn gửi gắm dáng hình của lòng yêu nước.

Ngay tại hồ Hoàn Kiếm, cụ Phạm Thị Hạnh (82 tuổi) đã chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện của gia đình mình khá xúc động. Cụ vốn là con gái Hà Nội và xung phong chuyển xuống Hải Phòng dạy học. Nói về khoảnh khắc nhận tin Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cụ tâm sự:

“Tôi vô cùng cảm động. Đó là ước mong của cả đất nước và trong đó có mình. Từ đó đến bây giờ 50 năm, đất nước đã rất phát triển, là điều rất vui mừng. Bởi hồi chiến tranh, đất nước chịu nhiều khổ đau, mất mát và bố bà cũng là liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, mất năm 1950. Hồi đó bà còn bé lắm, bố mất còn được cõng đi đám tang. Đến tận bây giờ thì bà không còn nhớ mặt bố nữa. Bây giờ hòa bình lập lại rất mừng. Thật ra hôm nay có lễ diễu binh, diễu hành không muốn rời tivi ra vì muốn xem lắm. Nhưng có cháu mới về nên dẫn cháu đi chơi nên để tối về xem tiếp”.

Có thể thấy cách người dân tự hòa vào không khí chung lại tạo ra một thứ kết nối đặc biệt. Rằng yêu nước hóa ra không phải lúc nào cũng là điều cần được tuyên bố. Nó có thể bắt đầu từ việc cả nhà cùng mặc một chiếc áo đỏ, cùng xuống phố và cùng thấy rằng mình là một phần của ngày hôm nay.

Ở ngoài phố đã thế thì không khí trên MXH cũng rất rộn ràng, ngập tràn sắc vàng sắc đỏ. Từ vài ngày gần đây, các hot girl, gia đình nổi tiếng, cặp đôi,... nhiều gương mặt quen thuộc với cư dân mạng đã rục rịch đăng tải hình ảnh đầy tự hào trên MXH. 

Có người chụp ảnh ở Lăng Bác, có người lên phố đi bộ và cũng có người chọn cột cờ Hà Nội. Mỗi người có thể chọn những địa điểm khác nhau, viết những caption khác nhau nhưng đều thể hiện tình yêu đất nước, niềm hạnh phúc và biết ơn khi được sống một cuộc sống độc lập, hòa bình.

Một số hình ảnh khác ở Hà Nội sáng 30/4: