3 nơi vắng tanh cho người tạm thời 'mất kết nối'

![]() |
Những bãi biển hoang sơ đang trở thành điểm "đi trốn" yêu thích của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Hoàng Ba Đình. |
Nhiều người trẻ tìm đến những vùng biển vắng để tận hưởng sự yên bình và trải nghiệm sự tách biệt hoàn toàn với thế giới số. Từ bãi Đá Đen (Đà Nẵng) đến đảo Bích Đầm, Hòn Ông (Khánh Hòa), các tọa độ mới này đang dần trở thành điểm đến yêu thích cho những ai muốn rời xa mạng xã hội, tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Bãi Đá Đen (Đà Nẵng)
Với Hoàng Ba Đình (ngụ Hà Nội), chuyến đi hè này dẫn anh đến một "Đà Nẵng rất khác" - bãi Đá Đen hoang sơ, yên tĩnh, nằm ẩn mình trên bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố khoảng 15 km.
Biết đến địa điểm này qua mạng xã hội, Đình nhanh chóng lên kế hoạch khám phá.
"Tôi thật sự bất ngờ trước làn nước xanh trong vắt, thảm cỏ trải dài óng ánh dưới nắng tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động. Không gian gần như tách biệt hoàn toàn, chỉ có chúng tôi và biển cả, rất khác với cảm giác chen chúc ở các bãi biển trong thành phố", anh chia sẻ.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Chuyến khám phá bãi Đá Đen mang đến cho nam du khách một trải nghiệm thật khác tại Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Ba Đình. |
Tuy nhiên, hành trình của Đình vào tháng 6 không dễ dàng, đặc biệt khi đường chính bị cấm tạm thời do ảnh hưởng của bão số 1 khiến đoạn đường 15 km trở nên xa và khó đi hơn.
"Du khách nên tìm hiểu kỹ về đường di chuyển, tải bản đồ ngoại tuyến, lưu lại hình ảnh vì trên đường khá vắng người qua lại, khu vực này thường xuyên mất sóng, ít người qua lại và khó hỏi thăm", Đình nói.
Đến nơi, phần thưởng là một bãi cỏ xanh mướt trải dài trước biển, nơi bạn có thể tự do chạy nhảy, hít căng lồng ngực hương gió biển. Khu vực này chưa có hàng quán hay dịch vụ du lịch, vì vậy nam du khách đến từ Hà Nội đã mang theo đồ ăn, thức uống và thảm để vui chơi, dã ngoại trong ngày. Đình cho biết khu vực này khá nhiều đá, không an toàn cho việc tắm biển. Nếu thời tiết tốt, du khách có thể tắm biển ở một trong các bãi đẹp gần đó như bãi Obama…
Đảo Bích Đầm (Khánh Hòa)
Đảo Bích Đầm thuộc cụm đảo Hòn Tre (tỉnh Khánh Hòa) nổi bật với vẻ nguyên sơ, nơi không tiếng còi xe ồn ã, không nhà cao tầng, không khách sạn sang trọng, chỉ có nhịp sống của người dân yên bình chầm chậm trôi. Hòn đảo nhỏ nhanh chóng nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ du lịch hè dù dịch vụ du lịch còn nhiều hạn chế.
Biết đến Bích Đầm qua những video xu hướng trên TikTok, Quang Tuyên (Tuyên Parafu, ngụ Hà Nội) nhanh chóng bị cuốn hút bởi nét đẹp nơi đây và quyết định lên đường khám phá.
![]() ![]() ![]() |
Hòn đảo nhỏ với làn nước trong xanh màu ngọc bích vắng khách du lịch đang gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Tuyên Parafu. |
"Ngay khi canô cập bến sau khoảng một giờ di chuyển, đập vào mắt tôi là làn nước xanh ngọc và con đường ven biển uốn lượn. Đặc biệt, cung đường ven biển vắng vẻ, uốn lượn quanh co đưa khách ngắm nhìn những mái nhà bình dị và khung cảnh đẹp tựa bức tranh", Tuyên chia sẻ. Đảo Bích Đầm không có nhiều điểm check-in, vì vậy không có quá nhiều khách du lịch - điều tạo ra sức hút đối với nam du khách.
Trên đảo, du khách có thể ghé thăm hải đăng Hòn Lớn, băng qua những tán cây rừng xanh mát tạo thành vòm cây hướng biển đẹp mắt, khám phá bãi Đá Trứng - nơi những viên đá tròn trịa như trứng khủng long được thiên nhiên tạo tác.
![]() ![]() ![]() |
Dù không có nhiều hoạt động trải nghiệm, Bích Đầm vẫn thu hút khách bởi nét dung dị ít nơi còn giữ được. Ảnh: Tuyên Parafu. |
"Khác với các bãi biển đông đúc ở Nha Trang, Bích Đầm cho phép du khách ngắm nhìn, tìm hiểu về đời sống làng chài và vẻ đẹp bình dị của nhân dân ở đảo. Có lúc tôi chỉ định hỏi đường, nhưng họ sẵn sàng dẫn tôi đến tận nơi. Với thời gian eo hẹp, tôi chỉ ở đảo trong ngày, nhưng chắc chắn sẽ quay lại để lưu trú dài hơn", anh chia sẻ.
Dịch vụ ăn uống, lưu trú trên đảo vẫn còn đơn sơ, chủ yếu do người dân tự làm thêm nên cần đặt trước. Nếu muốn qua đêm, du khách có thể nghỉ tại nhà dân với giá từ 100.000 đồng/người.
Hòn Ông - Khánh Hòa
Nằm giữa vịnh Vân Phong (Khánh Hòa), Hòn Ông - hay còn gọi là đảo Cá Voi - vẫn là cái tên xa lạ ngay cả với người địa phương. Hòn đảo rộng khoảng 40 ha, không có cư dân sinh sống, mang lại cảm giác như lạc vào một hoang đảo thực thụ.
"Tôi thấy mình như được tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới: không Wi-Fi, không máy lạnh, không hàng quán, chỉ có thiên nhiên và sự tĩnh lặng", Riri Phương Trinh (ngụ Khánh Hòa) chia sẻ.
Khu nghỉ dưỡng duy nhất trên đảo với các bungalow gỗ mộc mạc, hòa hợp với thiên nhiên, không cần điều hòa vẫn mát mẻ vào mùa hè.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Hòn đảo không người dân sinh sống mang đến cho du khách cảm giác như Robinson lạc vào hoang đảo. Ảnh: Riri Phương Trinh, Whale Island Resort Vietnam. |
Để bắt đầu ngày mới, du khách có thể trekking khoảng 30 phút lên đỉnh núi ngắm toàn cảnh đảo và vịnh. Quãng đường được đánh giá khá dễ đi, phù hợp cho gia đình và trẻ nhỏ yêu thích vận động. Ngoài ra, du khách có thể chèo kayak, bơi lội tại bãi biển riêng hoặc đi tàu đến điểm lặn ngắm san hô cách đảo khoảng 45 phút.
Một điểm cộng lớn khác chính là ẩm thực địa phương. "Tôi rất ấn tượng với cách chế biến món Việt tại đây - từ xôi bắp, bánh khọt đến bánh bèo - tất cả đều được chăm chút kỹ lưỡng, đẹp mắt và đậm đà hương vị", Trinh kể.
Hòn Ông không có dân cư sinh sống, không ATM, không dịch vụ hiện đại - nhưng chính điều đó lại khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh để tái tạo năng lượng.
Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?
Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.
Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'