26 Anh trai say hi ở Las Vegas: Tự hào vì tiếng Việt, vì là người Việt Nam

26 Anh trai say hi đứng bên nhau trong khoảnh khắc cuối cùng tạm biệt khán giả. HIEUTHUHAI nói ‘tự hào và thân thương vì hát tiếng Việt, vì được là người Việt Nam’.
Concert Anh trai say hi vừa khép lại sau hai đêm diễn bùng nổ vào ngày 26 và 27-7 (giờ địa phương) tại nhà hát Planet Hollywood, Las Vegas, Mỹ.
Trước khi đến Mỹ, chuỗi concert Anh trai say hi đã tạo nên hiện tượng văn hóa âm nhạc 2024, liên tiếp "cháy vé" trong 6 đêm diễn tại TP.HCM và Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam có một concert quy mô được "xuất ngoại".
Đại diện DatVietVAC, đơn vị sản xuất, chia sẻ rằng "việc đưa Anh trai say hi đến Mỹ là bước đi chiến lược nhằm khẳng định năng lực tổ chức, chất lượng sản phẩm, tư duy toàn cầu của ê kíp sáng tạo Việt".
HIEUTHUHAI: Tự hào vì là người Việt Nam
Phát biểu cuối chương trình, HIEUTHUHAI nói là người chảy dòng máu Việt trong người, mỗi lần ra nước ngoài, ăn đồ Việt, nói chuyện với mọi người xung quanh bằng tiếng Việt, anh luôn có cảm xúc rất thân mật, rất đặc biệt.
"Hôm nay chúng ta được hát những bài hát do anh em sáng tác, những ca khúc Việt Nam ở một quốc gia ngoài lãnh thổ Việt Nam. Với hai đêm diễn vừa rồi, tất cả anh em và khán giả ở đây đã hát cùng nhau những bài hát Việt Nam, đó là một điều rất đặc biệt".
Nghệ sĩ nói thêm "có thể đó là điều đặc biệt nhất xảy ra với mình trong năm 2025. Rất tự hào, thân thương vì tiếng Việt, vì mình được là người Việt Nam".
Chia sẻ của HIEUTHUHAI nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của toàn bộ các anh trai. Trên Thread, khán giả gọi HIEUTHUHAI là "phát ngôn viên của Anh trai say hi", "Top 1 phát biểu mà em tin tưởng".
Wean nói vui lúc bắt đầu tham gia chương trình, anh "không biết anh em mình sẽ thế nào, hóa ra là anh em mình ra thế giới". Còn với Dương Domic, âm nhạc rất đặc biệt vì có thể phá vỡ khoảng cách địa lý và thời gian. Anh hạnh phúc vì trở thành một phần của Anh trai say hi, là một người Việt được kết nối với đồng bào tại Mỹ.
Chia sẻ về cánh cửa thần kỳ khiến fan rơi nước mắt
Không hoạt ngôn bằng Hiếu nhưng Hurrykng lại khiến không ít khán giả rơi nước mắt bởi những chia sẻ chân thành, mộc mạc nhưng truyền cảm hứng, năng lượng tích cực của mình.
Nếu theo dõi chặng đường làm nghề của Hurrykng, ai cũng biết anh có một xuất phát điểm không mấy thuận lợi.
Được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mất sớm, mẹ là tiểu thương tại chợ Hiệp Thành (TP.HCM), anh lớn lên trong một căn phòng trọ chật hẹp, luôn nỗ lực học tập rồi theo đuổi con đường âm nhạc.
Hurrykng tâm sự, với khán giả, Anh trai say hi chỉ là một chương trình giải trí, nhưng với anh, "đó là một cánh cửa thần kỳ để mình bước qua một trang mới cuộc đời của mình".
"Mọi người không thể tưởng tượng được cảnh một thằng nhóc từ chợ Hiệp Thành, lên ti vi, rồi bay thẳng tới Las Vegas. Mình làm được, mọi người cũng làm được", Hurrykng nói.
Không chỉ với Hurrykng, Anh trai say hi cũng là một cánh cửa đặc biệt của những anh trai khác.
Negav tâm sự "giấc mơ của tụi em đã thành hiện thực. Trước, chưa từng nghĩ sẽ có dịp đi tới Mỹ, chứ đừng nói gì tới diễn concert do người Việt làm ra nữa".
Hồi bé, Rhyder từng nghĩ, mình sẽ chỉ loanh quanh ở Việt Nam. "Lớn lên, giấc mơ lớn hơn, mình luôn nghĩ, luôn mơ mình đứng một nơi khác để biểu diễn cho rất nhiều khán giả. Hôm nay mình đã làm được rồi", anh nói.
Khán giả hát vang Kim phút kim giờ, Mất kết nối
Nhà hát Planet Hollywood với sức chứa 7.000 khán giả được lấp đầy trong cả hai đêm diễn.
Tham gia concert ở Mỹ chỉ có 26 anh trai nhưng không khí không hề giảm nhiệt. Loạt hit của chương trình vang lên ở sân khấu cách Việt Nam nửa vòng trái đất: You Had Me At Hello, Catch Me If You Can, Sau đêm nay, Chân thành, Đầu đội sừng, Thi sĩ, Sóng vỗ vỡ bờ, No far no star, I'm thinking about you, Love sand, Ngạo nghễ, Walk, Hào Quang, Regret, Sao hạng A,Bảnh, Icon…
Dương Domic, Song Luân, Anh Tú, Hải Đăng Doo và Thái Ngân trong viber cao bồi chuẩn Mỹ trình diễn Đều là của em khiến khán giả kêu "cháy quá rồi".
Tình đầu quá chén trở lại cùng chất giọng catchy của Quang Hùng MasterD và Erik cùng đoạn rap cực bén của Negav và Pháp Kiều. Fan nói "team tình đầu biểu diễn lúc nào cũng như mối tình đầu làm người ta nhớ mãi hổng quên".
Khán giả cũng quậy tung trời cùng các anh trai khi "con beat" Ngáo ngơ, Mất kết nối, Kim phút kim giờ... vang lên. Đặc biệt là khi diễn Ngáo ngơ, outfit như chú rể của các anh trai viral mạng xã hội.
Kết thúc chương trình Negav nói vui "có mặt ở Mỹ để biểu diễn cho bà con coi nó mệt mà nó đã".
Trên Thread, khán giả rachelhuynh khen "đây là một trong những concert tuyệt vời từng được đi. Vibe trẻ trung, vui, hết mình, quan trọng nhất là được nghe những bài nhạc Việt mới nhất trên đất Mỹ".
Nhiều khán giả "xem concert online" thì kêu "nhanh đưa về Việt Nam gấp", "tiếp tục nào", "day 8 chưa phải là hết".